“Lời xin lỗi… kịp thời xin gửi thầy Phuc Nguyen Quang cùng gia đình Phuc’s Fond.
Bén duyên năm 2012 khi thầy và Phuc’s Fond (quỹ từ thiện Nguyễn Quang Phục) trao quà Tết đến bà con ở Huế và qua lời kể của các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi được nhận học bổng.
Mối quan hệ tốt đẹp, đến 2017 thì mình chuyển từ Huế vào Đà Nẵng. Gia đình tha phương gặp trở ngại, công việc bộn bề, cơm áo gạo tiền, lo nghề nghiệp… nên mình tự ý xa cách. Mình thù không dai nhưng nhớ lâu: chiều 3/9/2020, thầy nhắn: “Nếu em có thời gian và tâm huyết trợ duyên cho Phuc’s Fond, anh nhờ em viết bài cho cuốn kỷ yếu của Phuc’s Fond”. Mình có đọc tin nhưng rồi để nó trôi suốt hơn 4 năm. Và cũng trúng đại dịch Covid-19 liên miên. Mình thờ ơ, tệ bạc đến thế sao? Mình có nhiều kỷ niệm, bài học trong hàng chục chuyến thiện nguyện của Phuc’s Fond ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế… và phấn khởi vì được chứng kiến Phuc’s Fond san sẻ, hỗ trợ hàng vạn trường hợp. Vẫn nhớ mãi những tấm lòng, những anh chị em: Phung Nguyen, cô Lê Thị Phương Mai chị Hang Doan, bác sĩ DrNam Nguyen, Thai Thanh Nguyen Thi, Quốc Tri, Nguyễn Văn Thanh , H.t. Lang, Bùi Hữu Đoan Trang…
Dù vẫn dõi theo các hoạt động Phuc’s Fond và cuộc sống của gia đình thầy qua mạng nhưng hơn 4 năm đến nay, mình tự xa rời các hoạt động của Phuc’s Fond. Ngược lại thầy cũng vậy. Anh và chị Hoàng VânTuyền cũng còn yêu thương, quý trọng mình nhưng có thể có tủi thân, có chút thất vọng hoặc không muốn làm phiền tôi.
Hơn 4 năm đứt quãng, Phuc’s Fond càng vững mạnh, lan tỏa; thầy và gia đình gặt hái càng nhiều thành công. Còn phần thiệt thòi thì về mình khi không được đưa đò, nối nhịp, phụ tá thầy. Và lòng dạ mình cũng sân si, đau khổ hơn. Đôi khi sự ngắt quãng, rút lui ở thời điểm nào đó lại là điều tốt.
Giờ mình xin lỗi về sự thờ ơ, rút lui, ngắt quãng đó. Nay, mình chủ động để “về đây bên nhau, nối lại tình xưa” để bản thân không còn trăn trở, áy náy. Để mình sẽ thực dụng hơn, biết đâu nhờ thầy và Phuc’s Fond giúp thêm được nhiều hoàn cảnh nữa. Cũng để nhắn gửi các con là trong cuộc sống cần ghi nhớ, có điều kiện thì đáp trả ân tình, tri ân những tấm lòng… Và cũng mong xin làm cánh én nhỏ, chèo đò để nối những nhịp cầu vui, giúp lan tỏa yêu thương, trao gửi trái tim, cho và đón nhận nụ cười.
Không dám kể công nhưng thấy mình cũng nhiệt tình, biết việc, hiệu quả trong các chuyến khảo sát thực tế, dẫn đường, nhờ các mối quan hệ ở các địa phương, nối nịp giúp Phuc’s Fond và luôn giữ mối quan hệ vô tư, trong sáng với quỹ và các thành viên của Phuc’s Fond.
Anh đẹp trai hơn, nịnh vợ giỏi hơn nhưng phong độ thua tôi chút. Tôi giống anh ở chỗ chịu khó, lăn lộn bôn ba, cố gắng vượt qua hoàn cảnh, cười khắc khổ, dễ mủi lòng trước những cảnh đời vì thấy mình từng như thế và ước muốn được làm nhiều nữa. Bao nhiêu người làm báo, anh chọn và quý tôi – đứa ương bướng, kẻ “không có tóc”. Mình nghĩ, đó là cái duyên và anh biết tôi cũng thẳng thắn, thật thà, ham học hỏi, rèn luyện, có bản lĩnh.
Anh Phục tuổi mới 62 tuổi, quê Huế, ngụ tại Na Uy. Năm 1983, anh sang Hồng Kông, tình nguyện dạy tiếng Anh cho con em người Việt. 4 năm sau anh sang Na Uy định cư, học đại học rồi về dạy học tại Trường Tiểu học Liland, TP.Bergen. Giỏi và có thu nhập cao, anh bỏ tiền túi cùng đồng nghiệp, gom góp tiền để làm từ thiện tại Việt Nam. Phuc’s Fond ra đời từ đó – năm 1991. Từ năm 2000, Phuc’s Fond nhận được sự hỗ trợ và hợp tác thường xuyên của Hội đồng nhà trường Liland.
Lan tỏa yêu thương! Theo năm tháng cùng với nỗ lực, tâm huyết của anh Phục và những người thiện nguyện, Phuc’s Fond càng lớn mạnh, phủ sóng ra nhiều nước. Ngày 20/10/2011, được công nhận là tổ chức từ thiện quốc tế và có đại diện hoạt động tại 7 quốc gia. Ngày 29/3/2013, Phuc’s Fond được chính phủ Việt Nam công nhận là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận.
34 năm qua, chỉ riêng tại Việt Nam, Phuc’s Fond (với khoảng 70 tình nguyện viên) đã dành hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện: trao học bổng cho HSSV; thắp sáng ước mơ cho trẻ em; chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật… tại chùa Đức Sơn, Diệu Viên, Tịnh Đức và Long Thọ (TP.Huế)… với khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm, chưa tính đến các hoạt động cứu trợ khẩn cấp về thiên tai bão lũ, xây nhà tình thương, tài trợ hệ thống nước sạch… đến người dân miền Trung. Ngày 16/02/2025, Phuc’s Fond trao 218 suất học bổng trị giá 1,445 tỷ cho sinh viên của Đại học Huế và học sinh các cấp.
Cách làm từ thiện của thầy và Phuc’s Fond không giống ai: ngoài việc dành nhiều tiền hỗ trợ các mảnh đời thì quỹ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nhờ các địa phương, ban nhành xác nhận chính xác từng hoàn cảnh; trao quà tận tay không chỉ miếng cơm, manh áo, cứu trợ thiên tai khẩn cấp mà là trao kế sinh nhai: học bổng, thắp sáng ước mơ; xây tặng nhà; tài trợ nước sạch; động viên, tạo động lực, niềm tin và đồng hành cùng các mảnh đời cho đến lúc ra trường đi làm, công tác… Nhiều em đi làm trở lại trợ duyên, đồng hành cùng Phuc’s Fond. Gieo thiện gặp thiện, giao niềm tin và cho, nhận lại tiếng cười, niềm vui.
Mỗi tấm lòng, mỗi con số ủng hộ của các nhà hảo tâm, thu chi hoạt động nào đều được ghi chép, báo cáo chi tiết. Hàng năm, Phuc’s Fond tổ chức các chương trình “Phuc’s Fond – Bốn mùa yêu thương” nhằm tri ân, cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện tại Việt Nam và bà con kiều bào ở Na Uy, Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Canada… đã ủng hộ về vật chất và tinh thần và vận động kinh phí, nhân lực, tấm lòng cho quỹ.
https://congan.com.vn/…/trao-hon-14-ty-dong-hoc-bong…