Trong nhiều năm qua, Phuc’s Fond đã đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình học bổng định kỳ hằng năm. Từ thực tế cho thấy, các em cần không chỉ sự hỗ trợ về vật chất mà còn cả sự theo dõi, định hướng và động viên trong học tập. Bởi lẽ, đa số học sinh trong chương trình “Thắp sáng ước mơ” đều mồ côi, cha mẹ bệnh tật hoặc gia cảnh nghèo khó. Các em vừa thiếu thốn phương tiện học tập, vừa cần người dìu dắt để có thêm kỹ năng và niềm tin vào tương lai. Chính vì vậy, chương trình “Thắp sáng ước mơ” đã ra đời từ tháng 6/2012.
Ban đầu, quỹ chỉ đủ sức nâng đỡ 12 em. Thế nhưng, con số ấy cứ dần tăng lên: 20, 30, 40, 50… Mỗi lần đạt một cột mốc, chúng tôi lại tự hỏi: “Đâu mới là giới hạn đủ đầy?” Câu trả lời dường như là vô tận, bởi mỗi quyết định giúp một em học sinh đồng nghĩa với một lời hứa sẽ đồng hành cùng em đến tận cuối chặng đường. Dù biết khó khăn chất chồng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ chùn bước. Đến nay, gần 120 em đang được Phuc’s Fond cưu mang hằng tháng, không chỉ nhận học bổng mà còn được hỗ trợ áo quần, sách vở, bàn ghế, xe đạp… và cả những món quà ấm áp mỗi dịp lễ, Tết, Trung thu. Hôm nay, thêm một lần nữa, Phuc’s Fond tiếp nhận hai hoàn cảnh đặc biệt:
1,- Em Nguyễn An Cát Tiên – sinh ngày 17/12/2016.
Địa chỉ: Tây Trì Nhơn, phường Phú Thượng, thành phố Huế. Hiện học lớp 4/3, Trường Tiểu học An Cựu (năm học 2025–2026).
Ba: Nguyễn Đăng Phong (sinh 1977). Mẹ: Đã mất.
Gia đình anh Phong vốn phải thuê nhà trọ, cuộc sống tuy không khấm khá nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Thế rồi, tai ương ập đến khi vợ anh bị phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn, bệnh đã di căn. Anh Phong phải bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi để mong cứu chữa cho vợ. Sau 15 tháng điều trị, mẹ của em Cát Tiên qua đời, để lại mất mát lớn và một khoản nợ nặng nề. Cuộc sống bị đảo lộn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của em. Dù khó khăn chồng chất, Cát Tiên vẫn nỗ lực học tập, là học sinh giỏi xuất sắc, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Khi trò chuyện với chúng tôi, cô bé 9 tuổi bộc bạch ước mơ:
-“Con muốn được tiếp tục đi học để sau này có điều kiện giúp ba và gia đình. Con mong tổ chức Phuc’s Fond cho con cơ hội được tiếp tục cắp sách đến trường.”
2,- Em Châu Văn Lê Huy – sinh ngày 11/09/2018.
Địa chỉ: 11/41 Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế. Hiện học lớp 2, Trường Tiểu học Ngự Bình (niên khóa 2025–2026).
Ba: Châu Văn Lê Hoàng (sinh 12/10/1980). Mẹ: Dương Thị Nghĩa (sinh 10/11/1987).
Gia đình ba thế hệ sống trong căn nhà chật chội, xuống cấp, nằm cuối hẻm cụt. Ba của em, anh Hoàng, sức khỏe yếu, chỉ làm được việc vặt khi có người thuê. Trụ cột chính là mẹ, chị Nghĩa. Nhưng chị không may gặp tai nạn giao thông, mất đi một mắt, không còn ai thuê mướn nên ở nhà chăm sóc con gái út – cháu Thảo Nhi (sinh 20/05/2016), mắc bệnh tăng động nặng. Bà nội, bà Ân (sinh 1950), dù đã hơn 75 tuổi, vẫn phải bán vé số dạo, kiếm được 50.000–70.000 đồng/ngày để phụ giúp gia đình. Lê Huy còn có một anh trai, Châu Văn Lê Nhật (sinh 07/08/2013), đang học lớp 8. Hiểu rõ hoàn cảnh, Huy luôn cố gắng học tập và đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Ước mơ của em là được tiếp tục đến trường.
Từ tháng 9/2025, hai em Cát Tiên và Lê Huy sẽ chính thức nhận học bổng “Thắp sáng ước mơ”. Chúng tôi tin rằng sự hỗ trợ này sẽ tiếp thêm động lực để các em kiên trì học tập, nuôi dưỡng ước mơ và mai này trở thành những người có ích cho xã hội.
Thay mặt Ban điều hành quỹ từ thiện Phuc’s Fond, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tấm lòng bác ái và sự đồng hành của quý vị. Nhờ đó, những chương trình nhân văn như thế này mới có thể được duy trì và đơm hoa kết trái.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục