PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO DIỆU VIÊN THÁNG 10 NĂM 2024

Cũng như Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Long Thọ, Viện dưỡng lão Diệu Viên cũng cùng chung số phận, vì tháng 9 vừa qua, Phuc’s Fond đối diện với số lượng công việc khổng lồ, toàn thể quý anh chị em thành viên và cộng tác viên, mặc dù đã cố gắng hết sức, thậm chí đôi lúc đã vắt cạn nguồn nhân sự, nhưng cũng không thể thực hiện các chương trình định kỳ hàng tháng của Phuc’s Fond. Vì vậy, mà ngày GIA ĐÌNH tại Viện dưỡng lão Diệu Viên cũng phải tạm gác lại, để ưu tiên cho những chương trình hoạt động cứu trợ khẩn cấp khác. Hôm nay, chủ nhật ngày 6/10/2024, khi thuận duyên đã đủ và được sự tài trợ của anh chị Khoi Tran – Chi Truong, quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond lại có mặt tại khuôn viên Viện dưỡng lão Diệu Viên để tổ chức NGÀY GIA ĐÌNH cho quý cụ đang sống tại nơi này.

Viện dưỡng lão Diệu Viên là nơi sống chung của gần 30 cụ già từ 60 tuổi – 80 tuổi. Họ là những bậc sinh thành không có người chăm sóc, không con cái cưu mang, những người không may mắn trong “cuộc tình khi còn trẻ”, để rồi cuộc đời đơn độc cứ bám riết theo họ, ngay cả lúc xế chiều…Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của các cụ là cô đơn, thiếu thốn tình cảm khi tuổi già bắt đầu bám víu họ, và khi họ đã không còn nơi để nương tựa và bám víu, họ tìm đến viện dưỡng lão Diệu Viên, để được thương và để được sống.
Thấu hiểu sự neo đơn, thiếu thốn tình cảm, tình thân gia đình, sự sum vầy của con cháu của các cụ, Phuc’s Fond đã quyết định tổ chức một ngày gia đình định kỳ hàng tháng, với mục đích chia sẻ, chăm sóc, tạo thêm không khí ấm cúng, mang đầy tính cách gia đình đoàn tụ, sum vầy, để cuộc sống tinh thần của các cụ tại viện dưỡng lão được cải thiện nhiều hơn nữa.

Tuy là hoạt động định kỳ hàng tháng, nhưng cứ mỗi một lần thấy các em trong nhóm từ thiện Phuc’s Fond hiện diện, thì những khuôn mặt hằn sâu vết chân chim của các Mệ như rạng ngời và vô cùng hạnh phúc. Bởi các em đến với các Mệ không những chỉ xóa tan bầu không khí vốn ảm đạm, yên tĩnh, trống vắng… Mà còn mang theo sinh khí, nụ cười cho nơi này thêm phần vui nhộn, không khí xum vầy và thân tình như ngày gia đình có con cháu về đoàn tụ. Hơn 11 năm qua, hình ảnh của các em thành viên Phuc’s Fond đã luôn gắn liền với nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện, rạng ngời yêu thương của các cụ khi chúng tôi đến. Một chút lưu luyến, bùi ngùi, bịn rịn trước lúc chia tay, cũng đã đủ để cảm nhận được tình thân qua không khí “Gia đình” mà chúng tôi đã đang và sẽ cố gắng mang đến cho các cụ vào những tháng ngày lúc xế chiều.

Thay mặt ban điều hành quỹ từ thiện Phuc’s Fond, xin chân thành kính cám ơn anh chị Khoi Tran – Chi Truong dù chỉ mới định cư ở xứ người, cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả lo toan, nhưng vẫn luôn nghĩ đến những phận đời bất hạnh, không những chỉ tài trợ cho ngày Gia Đình hôm nay, mà chị luôn là người quan tâm theo dõi và trợ duyên cho những hoạt động của Phuc’s Fond. Qua đây, Phuc’s Fond cũng mong sao quý ân nhân và bạn hữu hỗ trợ cho chúng tôi, để những hoạt động mang đầy tính nhân văn này có thể duy trì, và những mảnh đời bất hạnh có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.