Hôm nay, Chủ Nhật, ngày 14/9/2025, được sự trợ duyên của chị Jean Loan, Phuc’s Fond đã tổ chức Ngày Gia Đình cho các Mệ đang cư ngụ tại Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức. Đây là một trong ba cơ sở từ thiện – xã hội mà Phuc’s Fond đến thăm và tổ chức Ngày Gia Đình định kỳ hàng tháng, đồng thời thường xuyên trợ duyên các chương trình Hoạt động Hè và Xuân Nghĩa Tình.
Nhờ nhân duyên viên thành, sau một chuyến Phật sự, Sư Bà Thích Nữ Diệu Thành đã thành lập Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức cách đây hơn 30 năm. Ngày nay, nơi đây là chỗ nương náu của gần 30 cụ già trong độ tuổi từ 60 đến trên 80, đến từ Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam… Họ đều là những cụ già neo đơn, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Các Mệ cùng sinh sống, làm việc, ăn uống và sinh hoạt bên nhau. Dù xuất thân từ nhiều vùng miền khác nhau, chưa từng quen biết, nhưng vì nhân duyên và số phận đưa đẩy, họ cùng tìm về một mái nhà chung – nơi được che chở, cưu mang qua từng bữa cơm đạm bạc để vượt qua những ngày đơn độc.
Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của các cụ vẫn là sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm khi tuổi già đến. Khi không còn nơi nào để nương tựa, họ tìm đến Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức – nơi họ được yêu thương và sống an lành.
Nơi đây, nhờ sự quan tâm của quý Sư cô và tấm lòng của quý Mạnh Thường Quân, đời sống vật chất đã ổn định hơn, các Mệ không còn phải lang thang kiếm sống qua ngày, nhưng sự thiếu vắng tình cảm gia đình, sự sum vầy bên con cháu vẫn là nỗi niềm lớn. Hiểu và thông cảm nỗi niềm ấy, hằng tháng, các thành viên Phuc’s Fond đều đến thăm, nấu ăn, cùng sinh hoạt với các cụ, để xoa dịu phần nào nỗi buồn hiu quạnh. Vì vậy, từ tháng 1/2025, dù đối diện nhiều khó khăn về ngân sách, Phuc’s Fond đã quyết định tổ chức định kỳ “Ngày Gia Đình” hàng tháng tại Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức.
Chúng tôi hy vọng hoạt động này sẽ bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm, mang lại không khí ấm áp, đậm nét văn hóa và truyền thống gia đình, giúp cải thiện đời sống tinh thần của các cụ. Với ý nghĩ đó, chúng tôi biết rằng các Ôn Mệ luôn mong chờ Ngày Gia Đình như một dịp đoàn tụ. Đối với họ, chỉ cần một tiếng cười nói rộn ràng, một cái nắm tay thật chặt, một cử chỉ ân cần cũng đủ làm họ hạnh phúc. Chính vì vậy, dù khó khăn, Phuc’s Fond vẫn duy trì hoạt động ý nghĩa này, mong đem lại niềm vui, sự gắn kết và tinh thần an lạc cho các cụ.
Để tiếp tục duy trì hoạt động nhân văn này, mang lại niềm hạnh phúc cho những phận đời bất hạnh, chúng tôi rất cần sự chung tay của cộng đồng. Mong rằng Phuc’s Fond sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ của quý Mạnh Thường Quân, những tấm lòng nhân ái, để tiếp tục là “địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh”.
Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục