TRAO NHỮNG PHẦN CƠM ÂN TÌNH ĐẾN BỆNH NHÂN THÁNG 5 NĂM 2024

Được sự tài trợ và tiếp duyên của anh Phong Tran, cũng như sự tiếp sức định kỳ của hai chị Tuy Oanh Duong Thi và Dương Hiền cho chương trình Trao cơm đến bệnh nhân nghèo định kỳ hàng tháng. Hôm nay, chủ nhật ngày 12/5/2024, Phuc’s Fond lại có cơ hội tiếp tục thực hành hạnh nguyện “chia sẻ niềm vui, xoa bớt muộn phiền” với quý bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Trung Ương Huế.

Đây là một chương trình được khởi nguồn nhờ sự tài trợ của chị Linh Tran, và trở thành một trong những hoạt động định kỳ của Phuc’s Fond hàng tháng mà Phuc’s Fond đã thực hiện hơn 10 năm qua, với ước nguyện chia sẻ một phần khó khăn, một chút niềm đau mà các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại hai bệnh viện lớn ở Huế. Ngay từ những ngày phôi thai phát triển hoạt động tại Huế, Phuc’s Fond thấy được nhu cầu cần thiết, những hoạt động tuy nhỏ, nhưng có tầm ảnh hưởng lớn về tình người và sự đồng cảm trong cộng đồng, xã hội.
Để có nhưng phần thức ăn nóng hổi, đầy chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm như thế này, thì các em thành viên phải dậy từ sáng sớm, đến tại chợ đầu mối để mua những vật dụng cần thiết, sau đó về tại văn phòng Phuc’s Fond, mỗi người chia nhau một phần công việc , nhằm hoàn tất hơn 300 phần thức ăn, để kịp đến thăm và trao những phần cơm ân tình này đến bệnh nhân đúng vào giờ ăn trưa.

Một phần cơm nghĩa tình, một bịch sữa, một chai nước ngọt, trái cây hay một ít tịnh tài nho nhỏ, đối với họ cũng đã đủ để cảm nhận được tình người và sự đồng cảm trong những ngày thân mang trọng bệnh. Vì tục ngữ có câu:
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Được chia sẻ, được yêu thương và đồng cảm, đó chính là liều thuốc “thần dược” chữa lành vết thương đang âm thầm mưng mủ trong tâm hồn của những phận đời bất hạnh.

Xin thay mặt ban điều hành Quỹ Phuc’s Fond, chúng tôi xin chân thành cám ơn hai chị Tuy Oanh Duong Thi và Dương Hiền, quý tấm lòng nhân ái đã, đang và sẽ luôn cố gắng tạo thuận duyên cho Phuc’s Fond thực hiện sứ mệnh mang đậm tính nhân văn cao cả của mình. Đặc biệt, cho phép chúng tôi xin chân thành kính cám ơn anh Tran Phong, một ân nhân chúng tôi chưa đủ nhân duyên gặp mặt và cũng chưa hề biết anh là ai, thế nhưng cứ đều đặn hàng tháng, anh vẫn luôn “miệt mài” chia sẻ yêu thương, tạo duyên và tiếp thêm động lực cho chúng tôi, để Phuc’s Fond có cơ hội tiếp tục thực hiện nguyện ước của mình, qua sứ mệnh: “GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG”. Kính chúc anh thân tâm thường an lạc, hạnh phúc và cát tường như ý.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục