NIỀM VUI VÀ NỔI BUỒN

Sau bao tháng chờ đợi, cuối cùng giấy phép hoạt động cũng được re-new và có ghi thêm phạm vi mở rộng hoạt động tại Quảng Trị.
Đằng sau sự hào nhoáng của một tờ giấy được công nhận là một Tổ chức Phi chính phủ NGOs, cho phép được hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực nhân đạo tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.
Nào ai có biết là những đêm trằn trọc, lo toan, quên ăn, mất ngủ… Cũng chỉ mong sao, có đủ tiền để trang trãi những hoạt động từ thiện.
Như chương trình Trung thu sắp đến, tuy cố gắng vận động hơn 2 tuần này, nhưng mình vẫn còn thiếu hơn 200 suất quà cho các em mồ côi và khuyết tật.