THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO CỦA PHUC’S FOND TRONG MÙA MƯA LŨ – THÁNG 10/2025

Tháng Mười – tháng của yêu thương và sẻ chia – lại trôi qua với biết bao chương trình thiện nguyện nối tiếp nhau. Ngay từ những ngày đầu tháng, Phuc’s Fond đã tổng huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình “TRUNG THU CHO EM”, với ước nguyện mang đến niềm vui và hạnh phúc cho hơn 2.000 trẻ em mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo vùng cao.

Chương trình vừa khép lại chưa lâu, thì cơn bão số 10 – Bualoi – đổ bộ, gây mưa lớn kéo dài và lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng. Các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn chìm trong biển nước mênh mông, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang. Không kịp nghỉ ngơi, các thành viên của Phuc’s Fond lại balô trên vai, theo những chuyến xe cứu trợ lăn bánh xuyên đêm để đến thăm và trao quà cho bà con vùng lũ.

Trở về Huế, chúng tôi lại tiếp tục triển khai những hoạt động thường nhật của mình như:
– Tổ chức Ngày Gia Đình tại viện dưỡng lão Diệu Viên
– Nấu và trao cơm cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện
– Thăm và trao học bổng cho 125 em học sinh đang được Phuc’s Fond cưu mang hằng tháng
Khi vừa kịp hoàn hồn sau những ngày hoạt động dồn dập, thì Huế – mảnh đất thân thương – lại một lần nữa chìm trong biển nước.

Trước thiên tai dồn dập, Phuc’s Fond – cũng như bao tổ chức thiện nguyện khác – vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng, tiếp tục huy động nhân lực, vật lực để tổ chức những chuyến cứu trợ kịp thời, mang hơi ấm đến những mảnh đời đang oằn mình trong khốn khó.

Thế nhưng, khi còn chưa kịp đến với những nơi đang cầu cứu, nước lại dâng lên – cơn lũ thứ ba liên tiếp lại đang hành hạ người dân Huế thêm một lần nữa. Giữa bối cảnh ấy, chúng tôi nhớ đến gần 50 hộ nghèo đang được Phuc’s Fond cưu mang hằng tháng, rải rác khắp Thừa Thiên Huế và Quảng Trị – những con người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.

Vì thế, hôm nay – thứ Hai, ngày 3/11/2025 – dù ngoài kia mưa vẫn rơi nặng hạt, nước vẫn dâng cao, chúng tôi vẫn không thể ngồi yên. Bởi lẽ, đâu đó trong những ngôi nhà nhỏ, có những phận đời đang mong ngóng chúng tôi từng ngày. Có những hộ đã được chúng tôi cưu mang hơn mười năm qua, tháng nào cũng được đến thăm và trao quà. Và mỗi khi đoàn đến trễ, họ lại nghẹn ngào nói: “Rứa mà Mệ tưởng tổ chức quên Mệ rồi…”

Làm sao chúng tôi có thể quên được họ – những con người đã chịu “thiên tai bão lụt” không chỉ từ trời đất, mà cả trong chính cuộc đời mình. Họ là những phận người kém may mắn, nhiều người không còn đủ tỉnh táo để biết mình là ai. Có người đã từng nhận món quà cuối cùng từ Phuc’s Fond – một chiếc quan tài, để khép lại một kiếp người cơ cực.

Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin được cúi đầu tri ân và biết ơn sâu sắc đến những sứ giả yêu thương của Phuc’s Fond – những người đã lặng lẽ hy sinh hạnh phúc riêng để kịp thời mang hơi ấm đến với đồng bào khốn khó. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Mạnh Thường Quân và những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành, sẻ chia, cùng chúng tôi lan tỏa yêu thương và niềm tin trong cuộc sống.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục