Được sự trợ duyên của chị Cissy Le, hôm nay, Chủ nhật ngày 10/5/2026, các thành viên trong Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond đã có mặt từ rất sớm để tổ chức Ngày Gia Đình cho gần 30 cụ đang sinh sống tại Viện dưỡng lão Diệu Viên. Viện dưỡng lão Diệu Viên là nơi sinh sống chung của hơn 30 cụ già trong độ tuổi từ 60 – 80. Họ là những bậc sinh thành không có người chăm sóc, không con cái cưu mang; là những người không may mắn trong “cuộc tình khi còn trẻ”, để rồi cuộc đời đơn độc cứ mãi bám theo họ ngay cả lúc xế chiều… Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của các cụ là sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm và thiếu nơi nương tựa khi tuổi già bắt đầu bám víu. Và khi không còn nơi để tựa nương trong những năm tháng cuối đời, họ tìm đến Viện dưỡng lão Diệu Viên để được yêu thương, được sống và được đùm bọc.
Cảm thương trước sự neo đơn, thiếu thốn tình cảm gia đình, sự sum vầy, đoàn tụ của con cháu, Phuc’s Fond đã quyết định tổ chức Ngày Gia Đình định kỳ hằng tháng với ước nguyện bù đắp phần nào những thiếu thốn ấy; tạo thêm không khí ấm cúng, mang đậm nét văn hóa và truyền thống gia đình, để đời sống tinh thần của các cụ tại viện dưỡng lão được cải thiện hơn nữa.
Trong Ngày Gia Đình, các thành viên Nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond sẽ cùng nhau đi chợ, nấu ăn, tổ chức những sinh hoạt nhỏ cùng các cụ, lắng nghe những tiếng hát trầm buồn nhưng chan chứa niềm hạnh phúc trên từng khuôn mặt. Bởi với các cụ, niềm vui đơn giản chỉ là được các con, các cháu lắng nghe tiếng hát của mình, được chuyện trò tâm tình và được giúp đỡ những công việc thường ngày. Ngoài ra, khi có điều kiện, chúng tôi sẽ tổ chức những chuyến đi dã ngoại để các cụ có dịp thay đổi không khí. Chừng đó thôi cũng đủ để những nụ cười mãn nguyện hiện lên trên những khuôn mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian.
Cũng xin được chia sẻ thêm rằng suốt hơn 2 năm qua, chị Cissy Le luôn là người âm thầm đồng hành và đóng góp cho các hoạt động định kỳ của Phuc’s Fond. Nhờ sự chung sức của những quý ân nhân như chị, Phuc’s Fond mới có thể tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.
Tuy nhiên, trước tình hình tài chính còn nhiều khó khăn như hiện nay, để có thể tiếp tục duy trì và nuôi dưỡng những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, nhằm mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những phận đời bất hạnh, chúng tôi rất cần sự chung tay của cộng đồng và xã hội. Mong rằng Phuc’s Fond sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương, hỗ trợ từ quý Mạnh Thường Quân và những tấm lòng nhân ái, để Phuc’s Fond luôn là “địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh”.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục