Thời gian trôi đi nhanh quá, mới ngày nào cháu vừa cất tiếng khóc chào đời mà nay cháu Harper Trương đã vừa tròn 4 tuổi. Tuy hành trình của một đời người chỉ mới bắt đầu, nhưng mỗi lần kỷ niệm ngày cháu hiện diện trên cuộc đời này, Ba Mẹ cháu luôn muốn sẻ chia niềm vui ấy bằng những hoạt động nhân đạo của Phuc’s Fond. Trong suốt 3 năm qua, cứ mỗi dịp đánh dấu sự hiện diện của cháu đến với thế giới này, Ba Mẹ cháu đều tài trợ cho các hoạt động thiện nguyện của quỹ. Năm nay, khi cháu vừa tròn 4 tuổi, Ba Mẹ cháu đã dùng số tiền mà cháu được ông bà, cô dì lì xì ngày Tết để hỗ trợ những hoạt động của Phuc’s Fond trong tháng 5 chưa có người tài trợ. Vì vậy, hôm nay, thứ Ba ngày 12/5/2026, mọi chi phí tổ chức Ngày Gia đình tại Trung tâm Khuyết tật Long Thọ đều được cháu Harper Trương (Rio Trgviet – Nguyễn Ngọc Tường Vy) tài trợ.
Đây là cơ sở do Sư cô Minh Tánh thành lập nhằm nuôi dưỡng và dạy dỗ các em mắc bệnh tự kỷ, hội chứng Down, câm, điếc và khuyết tật bẩm sinh. Trung tâm hiện là nơi nuôi dưỡng và học tập của hơn 110 em nhỏ bất hạnh, có hoàn cảnh nghèo khó. Ngoài ra, trung tâm còn tạo điều kiện học tập, phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần; dạy chữ và định hướng nghề nghiệp cho các em khuyết tật. Trong đó, có những em mồ côi cả Ba lẫn Mẹ, có em thuộc gia đình quá khó khăn, không đủ khả năng nuôi dưỡng nên được trung tâm đón nhận và cưu mang. Khi trung tâm đang hoạt động hiệu quả và chăm lo đầy đủ cho các em thì không may Sư cô Minh Tánh viên tịch.
Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Long Thọ là một trong những nơi tiếp nhận và chăm sóc nhiều trẻ khuyết tật nhất trên địa bàn thành phố Huế. Hiện nay, trung tâm đang nuôi dưỡng hơn 110 em, nhưng chỉ có 7 giáo viên cùng sự hỗ trợ của một vài quý sư cô chùa Long Thọ. Đó thực sự là một hành trình đầy khó khăn và vất vả. Với mục tiêu mang đến cho các em những kiến thức cơ bản cùng các kỹ năng sống cần thiết, các cô giáo nơi đây luôn không ngừng tìm tòi, thấu hiểu tâm lý của từng em để đưa ra những bài học và phương pháp phù hợp với từng dạng khuyết tật khác nhau.
Nhìn các em tung tăng vui đùa, hạnh phúc và hồn nhiên trong thân thể không lành lặn, lòng chúng tôi bỗng thấy hạnh phúc đến lạ. Hạnh phúc của các em thật đơn giản: chỉ cần một bàn tay nắm chặt, một nụ cười đồng cảm, một ánh mắt yêu thương, một cánh tay nâng em dậy khi vấp ngã, một bộ quần áo mới, một món đồ chơi hay một gói quà nhỏ… Các em sinh ra không may mang trong mình những khiếm khuyết, lại có những em còn bất hạnh hơn khi sớm phải mang thân phận trẻ mồ côi. Đối với các em, hạnh phúc tuy giản dị nhưng vô cùng diệu kỳ, như cả một bầu trời yêu thương bởi luôn có những tấm lòng nhân ái sẵn sàng đồng hành, chở che và đùm bọc khi các em cần.
Thay mặt Ban điều hành quỹ từ thiện Phuc’s Fond, trước hết xin chân thành cảm ơn cháu Harper Trương cùng Ba Mẹ đã tạo nên thuận duyên ý nghĩa này. Đồng thời, kính cảm ơn quý ân nhân đã tạo cơ hội để chúng tôi có thể làm nên những điều tưởng chừng không thể. Chính nhờ sự đồng hành của quý vị, những tấm lòng nhân ái luôn dang rộng vòng tay yêu thương, mà chúng tôi có thêm điều kiện để cưu mang những phận đời còn nhiều khốn khó. Sự đóng góp và hỗ trợ của quý vị chính là những viên gạch bền vững xây dựng nên ngôi nhà Phuc’s Fond, để nơi đây mãi xứng đáng là địa chỉ tin yêu của những mảnh đời bất hạnh.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục