THĂM VÀ TRAO QUÀ ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO CỦA PHUC’S FOND THÁNG 5 NĂM 2026

Sáng Chủ nhật, ngày 31/05/2026, những ngày cuối tháng 5 tại miền Trung vẫn đang chìm trong cái nắng gay gắt như đổ lửa. Không khí oi nồng khiến mỗi bước chân ngoài đường đều trở nên nặng nhọc. Thế nhưng, vượt lên trên những vất vả của thời tiết và bộn bề công việc thường ngày, các anh chị em trong nhóm thiện nguyện Phuc’s Fond vẫn cùng nhau lên đường để hoàn tất chuyến thăm và trao những phần quà cuối tháng đến các hộ nghèo mà quỹ đang đồng hành, cưu mang hằng tháng.

Cuối tháng 5, miền Trung nói chung và thành phố Huế nói riêng đang bước vào những ngày đầu hè rực lửa. Hoa phượng bắt đầu nở đỏ các góc trời, tiếng ve ngân vang báo hiệu một mùa hè mới đã đến. Với nhiều người, đó là những thanh âm quen thuộc của tuổi học trò. Nhưng với không ít phận đời nghèo khó ở Quảng Trị và Huế, mùa hè lại là khoảng thời gian đầy nhọc nhằn khi cuộc sống vốn đã thiếu thốn càng trở nên chật vật hơn.

Cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã từng ví von trong bài Tiếng Sông Hương của mình:
“Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn…”
Một câu hò ngắn gọn nhưng gói trọn biết bao nỗi cơ cực của người nghèo. Bởi vậy, dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, chúng tôi vẫn luôn cố gắng đến với họ bằng những phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng sự sẻ chia và tình yêu thương chân thành.
Trong khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất của nhiều người được nâng cao, thì đâu đó vẫn còn những hoàn cảnh đang phải vật lộn với cái nghèo, bệnh tật, cô đơn và bất hạnh. Khoảng cách giữa điều kiện sống của các tầng lớp trong xã hội vẫn còn hiện hữu, và những người yếu thế luôn là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Xuất phát từ sự trăn trở ấy, Phuc’s Fond đã triển khai chương trình “KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH” với mong muốn trở thành điểm tựa cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng.
Những người đang được chương trình đồng hành là:
– Những cụ già neo đơn không nơi nương tựa.
– Những người mẹ góa bụa vừa chống chọi với bệnh tật vừa gồng gánh nuôi con thơ.
– Những mẹ già tuổi cao, sức yếu không còn khả năng lao động.
– Những gia đình có con em chịu di chứng của chất độc da cam (Dioxin).
– Những trẻ em mồ côi đang thiếu vắng vòng tay chăm sóc của cha mẹ.
– Và nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác đã được Ban Cứu tế Cứu trợ của Phuc’s Fond trực tiếp khảo sát, thăm hỏi và xác minh.
Tùy theo hoàn cảnh thực tế và số nhân khẩu trong mỗi gia đình, Phuc’s Fond hỗ trợ từ 700.000 đồng đến 2.500.000 đồng mỗi tháng. Sự hỗ trợ ấy tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên để các gia đình có thêm niềm tin, thêm nghị lực vượt qua những tháng ngày khó khăn.
Điều đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở những phần quà vật chất. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng người nghèo không chỉ cần một bữa cơm no, mà còn cần được lắng nghe, được quan tâm và được cảm nhận rằng họ không bị bỏ lại phía sau.

Vì thế, trong mỗi chuyến thăm, ngoài việc trao quà, các thành viên còn dành thời gian ngồi lại, hỏi han sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện đời thường và chia sẻ cùng những nỗi niềm chất chứa trong lòng các cô chú, các cụ già và các em nhỏ. Đôi khi, một lời động viên chân thành hay một cái nắm tay ấm áp cũng có thể mang lại niềm an ủi rất lớn đối với những mảnh đời đang chịu nhiều thiệt thòi.
Từ khi được khởi động vào tháng 4 năm 2012 với 5 hộ nghèo đầu tiên, đến nay sau hơn 14 năm hoạt động, chương trình đã trở thành mái nhà chung của gần 60 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực Quảng Trị và Huế.

Chúng tôi vô cùng trân quý những ân nhân đã nhận bảo trợ trực tiếp cho từng hộ gia đình. Đó chính là hình ảnh đẹp nhất của tinh thần:
“KẾT NGHĨA YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM ÂN TÌNH”
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hoàn cảnh rất cần thêm những vòng tay nâng đỡ. Chúng tôi luôn mong rằng sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm, nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay để những người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và những gia đình bất hạnh có thêm cơ hội vượt qua nghịch cảnh.
Thay mặt Ban Điều hành Phuc’s Fond, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý ân nhân, quý mạnh thường quân và tất cả những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng quỹ trong hành trình góp nhặt yêu thương.

Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều là một ngọn lửa thắp lên hy vọng. Và chính những ngọn lửa ấy đang từng ngày sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn quanh chúng ta.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục