Đến hẹn lại lên, như một vòng tuần hoàn của những thuận duyên, cách đây một năm, gia đình chị Kim Cương đã tài trợ chương trình “Trao cơm đến bệnh nhân nghèo”. Hôm nay, Chủ nhật, ngày 21/6/2026, gia đình chị Kim Cương (Binh Tran) lại trở về với yêu thương, tiếp tục đồng hành cùng Phuc’s Fond, tạo điều kiện thuận duyên để chúng tôi thực hiện chương trình “Chén cơm nghĩa tình” thường lệ – mang đến những phần cơm ấm áp nghĩa tình cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Đây là một hoạt động nhỏ nhưng đầy yêu thương, được Phuc’s Fond duy trì bền bỉ suốt hơn 13 năm qua như một cách san sẻ phần nào những nhọc nhằn mà các bệnh nhân nghèo phải gánh chịu. Một phần cơm nghĩa tình hay một chút tịnh tài tuy nhỏ bé, nhưng với những ai đang nằm trên giường bệnh, điều ấy lại mang theo cả sự đồng cảm và tình người. Bởi giữa bao lo toan, vẫn có những trái tim thầm lặng muốn được lắng nghe và sẻ chia nỗi đau của người khác.
Dù là người sáng lập Phuc’s Fond, và chương trình này đã được các em tổ chức trong suốt hơn một thập kỷ qua, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có dịp trực tiếp tham dự. Tận mắt chứng kiến sự tận tụy của các em trong từng khâu chuẩn bị, tôi mới thấm thía hết những vất vả và tấm lòng đầy yêu thương mà các em đã gửi gắm vào từng phần cơm trao đi.
Để có những bữa ăn tròn vị, sạch sẽ và giá cả hợp lý – nhằm có thể nấu được nhiều hơn cho nhiều người hơn – các em đã dậy từ tờ mờ sáng, ra tận chợ đầu mối lựa từng mớ rau, củ, quả vừa tươi vừa rẻ để đem về chế biến. Các “bếp trưởng” của Phuc’s Fond – những đầu bếp tài ba, giàu lòng nhân ái – đã góp phần làm nên những món ăn đậm đà, thấm vị, ngon đến mức khiến người ăn vừa thưởng thức vừa xuýt xoa. Chính vì vậy, những phần cơm từ Phuc’s Fond luôn được đón nhận với sự trân quý.
Ngoài các bệnh nhân, hôm nay chúng tôi cũng trao thêm những phần cơm đến các chị bán vé số, những người nhặt ve chai, cùng các cụ đang sinh sống tại hai cơ sở và trung tâm xã hội Diệu Viên, Tịnh Đức… Và như mọi lần, vẫn không tránh khỏi việc “không đủ cơm”, bởi số người cần giúp đỡ luôn nhiều hơn dự tính.
Chứng kiến mọi việc hôm nay, tôi càng thêm thương các em. Dù đã quen với những tình huống không mong muốn, chúng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghe những lời nặng nề như:
– Phát cơm từ thiện mà cũng chảnh, phải có phiếu mới cho…
Dẫu tôi cố giải thích bằng tất cả sự chân thành:
– Thưa chị, chúng tôi có giới hạn về thời gian, công sức và kinh phí nên phải ưu tiên những ai đã có phiếu phát trước từ các khoa. Sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng trao thêm cho bà con chưa có phiếu…
Thế nhưng, vẫn có người không hiểu, còn để lại một câu đau lòng:
– Làm từ thiện mà rứa đó, người ta xin mà cũng không cho thì làm từ thiện cái đách chi…
Những lời như thế, dẫu buốt lòng, cũng không thể che mờ hình ảnh những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt rưng rưng xúc động hay những lời cảm ơn giản dị mà chan chứa yêu thương khi các cô, chú và bệnh nhân nhận phần cơm từ tay các em.
Chúng tôi hiểu rằng, dẫu có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể duy trì và mở rộng những chương trình ý nghĩa như thế này nếu không có sự chung tay của quý mạnh thường quân và những tấm lòng đầy tình người.
Thay mặt Ban Điều hành Quỹ Phuc’s Fond, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình chị Kim Cương cùng tất cả những tấm lòng đã, đang và sẽ luôn đồng hành. Nhờ các bạn, Phuc’s Fond mới có thể tiếp tục hành trình gieo yêu thương đến những mảnh đời kém may mắn thông qua sứ mệnh:
“HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG.”
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục