Sáng nay, vừa đi thăm và trao quà hộ nghèo về, em Hồ Ngọc Huy vội vàng nhắn cho mình: “Thưa Thầy! Con biết Thầy cũng đang lo kêu gọi quý nhà hảo tâm cho chương trình học bổng đang thiếu người tài trợ, nhưng mong Thầy cho phép con trình bày về Mệ Lê Thị Túy. Sáng nay con tranh thủ tới thăm và trao quà sớm. Con thấy 3 Mệ cháu đang nằm ngủ giữa nền nhà, không giường, không nệm… Cả 3 Mệ cháu nằm co quắp trên nền nhà lạnh ngắt. Con mạo muội xin Thầy cho Mệ cái giường và tấm nệm để Mệ và 2 cháu có chỗ ngủ, kẻo tội nghiệp. Mong Thầy tha lỗi cho con”.
Lục lại hồ sơ về hoàn cảnh của chị Lê Thị Túy, sinh ngày 21/5/1968.
Địa chỉ thường trú: Kiệt 5, Phú Ổ 1, Phường Kim Trà, Thành phố Huế.
Chị Lê Thị Túy sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Khi cha mẹ qua đời, tuổi đã lớn nên chị không lấy chồng mà chỉ kiếm một đứa con để mong sau này có nơi nương tựa. Chị có một người con gái duy nhất là em Lê Thị Thu Sương (sinh ngày 17/11/1997). Chị Túy gầy gò, ốm yếu, lại mang nhiều bệnh: u xơ, thoái hóa xương khớp, bệnh gan, phổi và khó thở nên không ai thuê mướn. Thu Sương đã lập gia đình, có hai con nhỏ là Lê Nhật Quốc (sinh năm 2017) và Lê Khánh An (sinh năm 2020), nhưng cuộc sống quá khó khăn, không đủ sức nuôi con nên cả nhà lại bám víu vào bà ngoại. Bản thân Thu Sương cũng mang nhiều bệnh, người ốm yếu từ nhỏ, chỉ có thể đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. Bốn con người sống trong căn nhà được địa phương hỗ trợ xây tặng cách đây hai năm. Căn nhà tuy có mái che nhưng gần như trống trơn: không bàn ghế, không giường, không nệm, thiếu cả những vật dụng tối thiểu của một gia đình. Ba Mệ cháu đêm đêm phải nằm co ro trên nền nhà lạnh. Gia đình chị đã được Phuc’s Fond hỗ trợ qua chương trình hộ nghèo, mỗi tháng 700.000 VNĐ. Nhưng còn quá nhiều hoàn cảnh cần được sẻ chia nên lời hứa giúp chị một chiếc giường và tấm nệm đến nay vẫn còn dang dở.
Mùa đông đang đến. Mong quý anh chị em thương tình, góp một chút yêu thương để chị Túy có được chiếc giường, tấm nệm và vài vật dụng cần thiết, để ba Mệ cháu có một chỗ nằm ấm áp, được ngủ yên giấc qua những ngày tháng còn lại. Một chiếc giường có thể không lớn với chúng ta, nhưng với ba Mệ cháu lúc này, đó là cả một sự ấm áp và nghĩa tình.
Xin trân trọng kính cảm ơn.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục