KỶ NIỆM 15 NĂM PHUC’S FOND HÀNH TRÌNH KẾT NỐI, LAN TỎA YÊU THƯƠNG

So với hành trình hình thành và phát triển của Trái Đất, 15 năm chỉ là một sát-na thời gian, như bóng cây thoáng qua cửa sổ. Nhưng với một đời người, và với một tổ chức từ thiện được dựng xây bằng niềm tin và lòng nhân ái, 15 năm là cả một chặng đường dài, chất chứa biết bao kỷ niệm, yêu thương và những thăng trầm.

Để có được Phuc’s Fond hôm nay, trước hết là nhờ quý ân nhân đã trao gửi niềm tin, nhờ những tấm lòng nhân ái đã tạo thuận duyên cho chúng tôi làm nhịp cầu nối những yêu thương, sẻ chia với những phận đời bất hạnh. Và cũng nhờ những anh chị em trong Ban Điều hành cùng các thế hệ thành viên. Trước khi cùng bước vào mái nhà chung, có lẽ mỗi người đều mang theo những khác biệt, những thành kiến và cả những điều chưa hiểu nhau. Nhưng rồi, qua năm tháng, tất cả đã học cách ngồi lại bên nhau, cùng vun đắp một mái nhà mang tên Phuc’s Fond – nơi tình người được đặt lên trên những khác biệt, nơi yêu thương được nối dài bằng những việc làm bình dị mà thiết thực.

HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG không chỉ là hoài bão, mà còn là sợi dây gắn kết chúng tôi suốt hành trình 15 năm ấy. Mười lăm năm, biết bao người đến, người đi; biết bao đổi thay, thăng trầm của cuộc sống. Mỗi người một phương trời, mỗi người một hành trình riêng, nhưng trong lòng nhiều anh chị em, Phuc’s Fond vẫn là một mái nhà để nhớ, để thương, để tìm về. Bởi nơi ấy được dựng xây bằng những tháng ngày chung sức, bằng sự hy sinh thầm lặng và bằng cả tấm lòng dành cho những người kém may mắn.

Người ta nói, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Thời gian trôi qua, cuộc sống đổi thay, chẳng ai còn là người của ngày hôm qua. Vậy mà, sau bao năm tháng, khi nhắc đến Phuc’s Fond, những kỷ niệm xưa vẫn trở về, nguyên vẹn một niềm thương. Có những điều tưởng đã lùi xa theo năm tháng, nhưng chỉ cần gặp lại nhau, nghe một câu chuyện cũ, nhìn một gương mặt thân quen, mọi thứ bỗng như chưa từng xa cách.
Sau 15 năm xa nhau, hôm nay chúng tôi lại trở về.

Gần 130 thành viên và cựu thành viên, từ F1, F2, F3 đến những thế hệ tiếp nối, cùng hội ngộ dưới mái nhà xưa. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, một nẻo đường riêng; có người thường xuyên gặp gỡ, có người đã lâu lắm mới được nhìn lại nhau. Nhưng trong giây phút sum vầy này, dường như những khoảng cách của thời gian và không gian đều trở nên nhỏ lại. Vẫn những gương mặt thân quen, vẫn tiếng cười, những câu chuyện nối nhau không dứt, và có lẽ cả những phút lặng lòng khi nhớ về người cũ, chuyện xưa.

Từ 11 bông sen lặng lẽ trên giảng đường đại học cách đây 15 năm, hôm nay, Phuc’s Fond đã có thêm biết bao thế hệ tiếp nối. Những bông sen ngày nào giờ đã nở trên những triền núi cheo leo, những con đường không tên, những căn nhà nhỏ khuất sâu trong xóm vắng. Ở đâu còn những phận đời khó khăn, ở đó vẫn có những bước chân tìm đến, những bàn tay chìa ra, những tấm lòng âm thầm góp nhặt yêu thương.

Có lẽ, ý nghĩa đẹp nhất của cuộc hội ngộ hôm nay không chỉ là được gặp lại nhau, mà còn là được cùng nhìn lại một hành trình đã qua, để thấy rằng những điều mình từng chung tay làm vẫn đang tiếp tục nảy nở. Mười lăm năm đã đi qua, người có mặt, người vắng mặt; người còn gắn bó, người đã rẽ sang một hành trình khác. Nhưng tình cảm dành cho mái nhà chung ấy vẫn còn trong ký ức của mỗi người, theo những cách riêng.

Vẫn còn đâu đó những người con, người em của Phuc’s Fond vì công việc, vì cuộc sống mà chưa thể trở về. Xa mặt, nhưng không cách lòng. Dẫu không có mặt hôm nay, tin rằng trong lòng họ, căn nhà thân thương ấy vẫn luôn có một chỗ riêng.

Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta có những năm tháng cùng nhau. Cảm ơn những người đã đến, những người vẫn ở lại và cả những người dù đã đi xa vẫn dành cho Phuc’s Fond một góc yêu thương. Để hôm nay, sau bao đổi thay, chúng ta vẫn có thể ngồi bên nhau, gọi nhau bằng những tiếng gọi thân thương của một thời tuổi trẻ.

Qua đây, chúng tôi xin thành kính tri ân quý cơ quan, đoàn thể và chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Phuc’s Fond đến gần hơn với những phận đời còn khó khăn, tiếp tục hành trình sẻ chia cùng cộng đồng và xã hội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan, đoàn thể, quý ân nhân và bạn hữu đã gửi những bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng thân quý đến Phuc’s Fond trong ngày hội ngộ đầy ắp kỷ niệm này. Sự quan tâm và tình cảm của quý vị là niềm vui, là sự động viên quý báu để chúng tôi tiếp tục hành trình góp nhặt yêu thương và lan tỏa lòng nhân ái.

Mười lăm năm – một chặng đường chưa phải quá dài, nhưng đủ để những hạt mầm yêu thương bén rễ, đủ để những tấm lòng xa lạ trở thành thân quen, và đủ để mỗi lần trở về, chúng ta hiểu rằng mình đã từng có một mái nhà chung đáng quý đến nhường nào. HAPPY 15th ANNIVERSARY TO PHUC’S FOND IN VIỆT NAM.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục