NGÀY GIA ĐÌNH TẠI TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT LONG THỌ – HẠNH PHÚC LÀ KHI CHO ĐI VÀ CÓ NGƯỜI ĐÓN NHẬN

Sáng nay, tiết trời vào thu bắt đầu se lạnh. Thế nhưng, trên hành trình của chúng tôi, mỗi tâm hồn luôn mang theo hơi ấm của tình người, với mong muốn sẻ chia và cưu mang những phận đời còn khốn khó. Vì vậy, cái lạnh dường như chẳng thấm vào đâu, bởi mỗi khi đặt chân đến nơi này, trái tim chúng tôi lại cảm nhận được một hơi ấm thật đặc biệt. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi tháng một lần, anh chị em chúng mình lại cùng nhau đến Trung tâm Khuyết tật Long Thọ, tổ chức các hoạt động vui chơi, mang đến những niềm vui nhỏ bé và chuẩn bị cho các em một bữa cơm thật ngon. Được sự trợ duyên của chị Cissy Le, bữa cơm hôm nay có rau, có thịt, có trứng, có bánh, có sữa… Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng trong đó biết bao tình yêu thương và sự quan tâm từ những tấm lòng nhân ái.

Nhìn các em ăn ngon lành, lòng chúng tôi vui đến lạ. Vừa đến cổng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh chị em chúng tôi, các em đã chạy ào ra, ôm thật chặt. Tình cảm chân thành xuất phát từ tâm hồn của những con người mang khiếm khuyết dường như có một sức mạnh vô biên, tựa như ngọn lửa bùng cháy từ tâm thức, xua tan cái se lạnh của những ngày đầu thu.

Những cái ôm nhỏ bé ấy chẳng cần lời nói hoa mỹ, cũng chẳng cần điều gì lớn lao. Chỉ một ánh mắt vui mừng, một nụ cười hồn nhiên, một vòng tay ôm thật chặt… cũng đủ khiến người trao đi cảm nhận được sự giàu có trong trái tim mình. Và khi tận mắt chứng kiến các em vui vẻ thưởng thức bữa cơm, lòng chúng tôi lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

Trước khi chia tay Long Thọ, nhìn những gương mặt ngây thơ, đôi lúc các em không biết mình là ai, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi, chúng tôi chợt nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ nằm ở những gì mình nhận được, mà còn hiện hữu trong những gì mình có thể trao đi. Cho đi không phải để mong cầu được ghi nhận, cũng không phải để chứng minh mình tốt đẹp. Mà đơn giản là khi có thể mang đến một chút niềm vui cho ai đó, chúng ta lựa chọn làm điều ấy bằng tất cả sự chân thành. Và thật hạnh phúc biết bao khi những điều mình trao đi được đón nhận, trân trọng và đáp lại bằng niềm vui thuần khiết nhất.

Cảm ơn tất cả quý anh chị em, quý mạnh thường quân và những tấm lòng nhân ái. Đặc biệt, xin cảm ơn chị Cissy Lê đã tạo cho chúng tôi những nhân duyên diệu kỳ, để Phuc’s Fond luôn có cơ hội thực hiện trọn vẹn trách nhiệm và bổn phận của mình thông qua thông điệp: “Giúp người để lan tỏa yêu thương.”

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục