PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO TỊNH ĐỨC

Đến hẹn lại lên, hôm nay, Chủ nhật ngày 11/10/2026, quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond đã có mặt tại khuôn viên chùa Tịnh Đức từ sáng sớm để chuẩn bị cho chương trình “Ngày Gia Đình” tại nơi này. Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc gần 30 cụ bà trong độ tuổi từ 60 đến 95. Các cụ đều là những người không còn người thân chăm sóc, không có con cháu cưu mang, và từng trải qua những nỗi buồn trong chuyện tình duyên thời trẻ. Họ sống cô độc và tiếp tục đơn độc ngay cả khi tuổi xế chiều đã đến. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm và thiếu một chốn nương tựa. Họ tìm đến Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức như một nơi để được yêu thương, được sẻ chia và sống những năm tháng cuối đời trong hơi ấm tình người.

Thấu hiểu nỗi niềm cô đơn và khát khao hơi ấm tình thân của các cụ, Phuc’s Fond đã quyết định tổ chức chương trình “Ngày Gia Đình” định kỳ hằng tháng, với mong muốn mang đến sự sẻ chia, chăm sóc và bầu không khí đầm ấm như trong một mái nhà. Đây là cách mà chúng tôi hy vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho các cụ một cách thiết thực và lâu dài.

Điều đặc biệt trong chương trình hôm nay là kinh phí tổ chức không đến từ sự tài trợ của các mạnh thường quân, mà được gây dựng từ chính những giọt mồ hôi và bao công sức của quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond, đứng đầu là chị ChợXép Huế và chị Nguyễn Mộng Vân. Hai chị đã dành nhiều tâm huyết, miệt mài bán từng hộp bánh Trung Thu để gây quỹ.

Nói sao cho hết những hy sinh thầm lặng và cao quý của quý anh chị! Họ không chỉ là những sứ giả chuyển tải yêu thương, góp phần xoa dịu nỗi đau của những phận đời bất hạnh, mà khi chứng kiến ngân sách hoạt động ngày càng thu hẹp, chính họ lại trở thành những con kiến cần mẫn, chắt chiu từng đồng để cùng Phuc’s Fond tiếp tục ươm mầm cuộc sống. Phuc’s Fond vô cùng cảm kích trước sự đồng hành bền bỉ của quý anh chị em thành viên, đặc biệt là hai chị Chợ Xép Huế và Mộng Vân, những người luôn sẵn lòng hy sinh hạnh phúc riêng để Phuc’s Fond có thể tiếp tục tồn tại và thực hiện sứ mệnh Lan Tỏa Yêu Thương.

Xin tri ân những tấm lòng nhân ái đã luôn mở rộng vòng tay đồng hành cùng Phuc’s Fond. Sự đóng góp của quý vị chính là những viên gạch vững chắc để xây dựng mái ấm yêu thương và hy vọng, nơi những phận đời gian truân có thể tìm thấy bến đỗ bình yên.

Riêng cá nhân tôi, đồng thời thay mặt Ban Điều hành, xin chân thành cảm ơn quý anh chị em thành viên, đặc biệt là chị ChợXép Huế, chị Nguyễn Mộng Vân, cùng quý ân nhân, quý mạnh thường quân và tất cả những tấm lòng nhân ái đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, góp nhặt yêu thương để xoa dịu phần nào nỗi đau của những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục