BÁO CÁO TÀI CHÁNH THÁNG 9 NĂM 2024 CỦA PHUC’S FOND

Tháng 9 chưa kịp chụp vài tấm hình lá vàng rơi nay đã đi vào dĩ vãng, thời gian trôi đi nhanh quá, nhưng tháng 9 cũng để lại một chút hương thơm thoang thoảng của tình người trong cơn biến động trước những “trận càn quét” của cơn bão Yagi.

Tháng 9 qua đi cũng là thời điểm cho Phuc’s Fond điểm lại những hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Lào Cai. Trong một thời gian rất ngắn, tính từ khi phát động cho đến khi lên đường kịp thời cứu trợ, chỉ trong 24 tiếng đồng hồ thì những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Phuc’s Fond đã có mặt tại 2 tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang, để kịp thời cứu trợ bà con vùng bão lụt… Sau đó, do nhu cầu cấp bách và cần thiết, Phuc’s Fond với sự đóng góp của những tấm lòng nhân ái, chúng tôi đã tổ chức chuyến cứu trợ khẩn cấp thứ 2 tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
Song song với những chuyến đi cứu trợ, Phuc’s Fond cũng tiến hành chương trình Trung Thu Cho Em nhằm mang lại niềm vui, tiếng cười cho gần 2.000 em học sinh nghèo, mồ côi và khuyết tật tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuy bận rộn với bao công việc khẩn cấp, thế nhưng, những hoạt động định kỳ hàng tháng khác như: Trao học bổng Thắp Sáng Ước Mơ, trao quà đến các hộ nghèo vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Chi phí cho những hoạt động của Phuc’s Fond vào tháng 9 năm 2024 là: 853.885.000 VNĐ.
Trong đó, chương trình cứu trợ khẩn cấp vùng Tây Bắc là: 593.200.000 VNĐ.
Ngoài ra, còn có những hiện vật, tiền mặt mà quý ân nhân nhờ chúng tôi chuyển trực tiếp cho bà con vũng bão lụt.

Tuy sự đóng góp cho những hoạt động tháng 9 vừa qua của quý ân nhân khá lớn, thế nhưng, nhìn tổng thể tình hình tài chánh của Phuc’s Fond lại thêm một lần nữa thâm hụt khá trầm trọng.
Tổng thu từ các nguồn tài trợ trong tháng 9 là: 741.350.000 VNĐ.
Tổng chi các hoạt đọng tháng 9 năm 2024 là: 853.885.000 VNĐ.
Thâm hụt ngân sách là: 112.535.000 VNĐ.

Khi nhìn tổng thể tình hình ngân sách của quỹ Phuc’s Fond, không ít quý ân nhân nhủ thầm:
– “Ui chao! Nguồn quỹ của Phuc’s Fond dồi dào và “giàu quá” thì đâu cần đóng góp nữa”.
Nhưng nếu quý vị có cái nhìn tổng quát và sâu xa hơn thì quý vị có thể hiểu cho chúng tôi rằng:
– “TỔ CHỨC TỪ THIỆN PHUC’S FOND LÀ MỘT TRONG NHỮNG TỔ CHỨC RẤT HIẾM, LUÔN DUY TRÌ NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG NHẰM CƯU MANG VÀ HỖ TRỢ NHỮNG PHẬN ĐỜI BẤT HẠNH”.
Nếu chúng tôi không duy trì nguồn quỹ “dồi dào” như thế, thì hơn 150 hộ và học sinh nghèo đang được chúng tôi cưu mang hàng tháng sẽ đi về đâu?

Với hơn 25 năm hình thành và phát triển, để rồi hôm nay, Phuc’s Fond đã trở thành ngôi nhà chung của những tấm lòng nhân ái, xứng đáng với địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh, đó là nhờ sự đồng tình, ưu ái quan tâm và đóng góp vô úy của Quý Mạnh Thường Quân, Quý tấm lòng nhân ái.
Chúng tôi xin trân trọng kính cám ơn tình yêu thương và hỗ trợ của quý tấm lòng nhân ái.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.