CẦN NGƯỜI TÀI TRỢ CHO 1 EM HỌC SINH ĐƯỢC TIẾP TỤC ĐẾN TRƯỜNG

Phuc’s Fond lại có thêm một em học sinh nghèo để cưu mang hằng tháng. Với chỉ 30 USD = 650.000 VNĐ tài trợ hàng tháng, bạn có thể thay đổi số phận một cuộc đời.

Những ngày cuối cùng chuẩn bị về lại Nauy sau gần 2 tháng tổ chức và tham gia các hoạt động từ thiện hè của Phuc’s Fond tại 3 tỉnh miền trung. Tuy bận rộn và người không được khỏe, nhưng em Ngô Nhật – trưởng ban giáo dục của Phuc’s Fond cứ đi bên cạnh năn nỉ:
– “Thôi ráng cố gắng đi Thầy, có Thầy ở đây thì dễ quyết định hơn. Con sẽ chở Thầy đi”.
Rứa nên mình cũng chẳng còn lý do gì từ chối để đi thăm và khảo sát hoàn cảnh thương tâm của em Võ Thanh Thảo.

Mặc dù, ngân sách hoạt động của Phuc’s Fond ngày càng “kiệt sức”, đôi lúc tưởng chừng như đang đi dần vào ngõ cụt. Thế nhưng, sau chuyến thăm và khảo sát tình hình thật tế, Phuc’s Fond một lần nữa không thể nhắm mắt bàng quan, tạo điều kiện cho em có cơ hội tiếp tục cắp sách đến trường, vì đây là cơ hội duy nhất và là động lực để cho em Thanh Thảo vượt lên tự chính mình, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai của mình. Như vậy, kể từ tháng 10 năm 2024, Phuc’s Fond lại có thêm 1 em học sinh nghèo để cưu mang và hỗ trợ hàng tháng, nâng tổng số các em học sinh trong chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ lên gần 100 em.
Em Võ Thanh Thảo, sinh ngày: 12/02/2014
Địa chỉ thường trú: Quy Lai, xã Phú Thanh, thành phố Huế.
Hiện đang học lớp 4 trường tiểu học Phú Thanh, năm học 2024 – 2025.
Ba là Võ Văn Thuận (vừa mới qua đời). Mẹ Phan Thị Thúy (sinh ngày 16/02/1976).

Từ ngày em Võ Thanh Thảo cất tiếng khóc chào đời cho đến bây giờ, em chưa bao giờ có một cuộc sống đầy đủ như các bạn cùng trang lứa, khi em Thanh Thảo được 2 tuổi thì Ba của em bắt đầu mang bệnh trầm cảm, gia đình không có tiền chạy chữa điều trị, nên theo thời gian căn bệnh ngày càng trầm trọng dẫn đến TÂM THẦN PHÂN LIỆT.

Cả gia đình gồm 4 miệng ăn, chỉ trông chờ vào đồng tiền ít ỏi bằng nghề làm hương của Mẹ là chị Phan Thị Thúy. Tuy nhiên, sức khỏe của chị Thúy cũng không được bằng người nên cứ đau ốm thường xuyên, thu nhập bấp bênh, cuộc sống của gia đình 4 người chỉ biết trông chờ vào tình yêu thương của bà con lối xóm, vì ông bà Nội của hai cháu cũng nghèo và già yếu.

Cuộc sống chật vật, và đời sống lam lũ, nhưng cả hai vợ chồng cũng cố gắng cho 2 con cắp sách đến trường. Thế nhưng, trong căn nhà ẩm thấp, chật chội, tù túng chưa đầy 15 m2, cuộc sống như đi vào ngõ cụt khi 2 con đến trường và lúc vợ đang ra chợ bán những cây hương vừa mới làm, anh đã lẳng lặng dùng dây điện treo mình lên trần nhà để kết liễu cuộc đời bất hạnh.

Sự ra đi của anh Thuận có thể nói là tự giải thoát cho chính mình, nhưng là nỗi đau và sự mất mát lớn lao mà hai đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ hàn gắn được. Mất Ba, công việc của Mẹ lại bấp bênh nên việc học của em Thanh Thảo có nguy cơ bỏ học. Tuy gia cảnh nghèo khó, nhưng em Thanh Thảo vẫn luôn cố gắng học tập và đã 2 năm liên tục đạt học sinh giỏi của trường, em luôn khao khát ước mơ được cắp sách đến trường để hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn phía trước.

Phuc’s Fond không chỉ là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh, mà còn là nơi nương tựa của những ước mơ tuổi trẻ, để có cơ hội chắp cánh bay cao và bay xa, mong một ngày thành công trong xã hội, em Thanh Thảo cũng như 98 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác đang được chúng tôi cưu mang hàng tháng. Để làm được những điều tưởng chừng như không thể ấy, đó là nhờ sự quan tâm, theo dõi và kịp thời trợ duyên của quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái để Phuc’s Fond có đủ thuận duyên thực hiện sứ mệnh: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương”.

Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục.