CHUẨN BỊ HÀNH LÝ CHO CHUYẾN ĐI CỨU TRỢ TẠI YÊN BÁI – LÀO CAI

Được sự trợ duyên và chung sức của những tấm lòng nhân ái, chỉ trong vòng 1 ngày kể từ khi Phuc’s Fond chính thức kêu gọi cứu trợ lũ lụt, cho đến khi những kiện hàng cuối cùng được xếp lên xe chuẩn bị lên đường cứu trợ chưa đầy 24 giờ đồng hồ.

Có thể nói, đây là “kỷ lục” trong những kỷ lục cứu trợ của Phuc’s Fond. Tuy đang trong mùa tựu trường và Phuc’s Fond đang tiến hành tổ chức chương trình TRUNG THU CHO EM nhằm mang lại niềm vui cho hơn 2.200 em mồ côi, khuyết tật có một cái tết Trung Thu rộn ràng với nhiều niềm vui và kỷ niệm. Thế nhưng, quý anh chị em thành viên trong căn nhà Phuc’s Fond cũng cố gắng sắp xếp thời gian để cùng về bên nhau, dưới mái nhà chung Phuc’s Fond để chuẩn bị cho chuyến đi cứu trợ vào khuya nay. Những khâu cuối cùng cho chuyến đi cứu trợ tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã gần hoàn tất.

Hàng hóa đã được tập kết gồm 600 suất quà. Mỗi suất quà gồm: Chăn bông, mền, 1 két mì, bánh gạo, bánh xốp, lương khô , xúc xích và 4 cái bánh mì tươi và 2 chai nước và 1 phong bì thư tiền mặt trước mắt là 100.000 vnđ, trong vòng ngày mai nếu có thêm chúng tôi sẽ tăng thêm tiền mặt. Như vậy mỗi suất quà có giá trị 400.000 VNĐ/suất.

Ngoài những phần quà Phuc’s Fond mua và chuẩn bị, chúng tôi còn nhận được rất nhiều những phần quà mà quý ân nhân, quý mạnh thường quân mang đến, nhờ chúng tôi chuyển tải và trao tận tay cho bà con vùng ngập lụt như: Mì tôm, chăn, bánh vệ sinh, dầu gió, bánh qui, dầu gội đầu, khăn tắm, bánh trung thu, sữa, áo quần, bánh mì, và thuốc…
Tổng giá trị của chuyến đi là: 310.000.000 VNĐ + tiền vận chuyển.

Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, trước hết, kính cám ơn các em thành viên trong ngôi nhà Phuc’s Fond đã luôn chăm chỉ cần mẫn làm sứ giả yêu thương để căn nhà Phuc’s Fond luôn là địa chỉ tin yêu của những phận đời khốn khó.

Kính cám ơn quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái đã tin tưởng và ủy thác cho chúng tôi trao gửi yêu thương của quý vị đến đồng bào mình đang gặp muôn vàn khó khăn sau bão lụt. Sự chia sẻ và hỗ trợ của quý vị là một làn gió mát xoa dịu những nỗi đau, muộn phiền mà đồng bào mình đang đối diện. Kính chúc quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc an vui và thân tâm thường an lạc, để luôn mãi là điểm tựa, động lực cho Phuc’s Fond luôn được tiếp tục thực hiện ước mơ:
“HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG”.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.