CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC “PHUC’S FOND – BỐN MÙA YÊU THƯƠNG” LẦN THỨ NHẤT TẠI VIRGINIA ĐÃ BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG

Khi nói đến tâm huyết của Anh chị Ky Nguyen – Tram, để đêm nhạc “Phuc’s Fond – Bốn mùa yêu thương” lần thứ 1 có thể hình thành và thực hiện được như ước nguyện, tôi chợt nghĩ đến câu nói bất hủ của triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus, nguyên văn như sau:
“No man ever steps in the same river twice, for it’s not the same river and he’s not the same man” (Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, vì đó không phải là cùng một dòng sông và anh ta cũng không phải là cùng một người).

Trong cuộc sống vội vã, con người cứ chạy theo tốc độ thời gian như bây giờ, thì câu nói của Heraclitus trở nên trọn vẹn và chuẩn hơn bao giờ hết. Thời gian và dòng sông, tuy không ồn ào, náo nhiệt nhưng cứ thầm lặng, êm đềm trôi, không chỉ sự vật xung quanh chúng ta đang thay đổi từng sát na của thời gian mà ngay cả bản thân chúng ta cũng thay đổi. Ta của ngày hôm nay có cảm nhận, có suy nghĩ rất khác so với ngày hôm qua.
Nhưng đối với anh chị Ky Nguyen – Trâm, dù vạn vật xung quanh mình có thay đổi, thì tấm lòng của anh chị hướng về quê hương, về đồng bào ruột thịt, về những phận đời còn khó khăn, bất hạnh ở quê nhà vẫn không hề thay đổi. Quan niệm chữ “cho” của anh chị cũng thường đúng nghĩa, cho với tất cả trái tim và tấm lòng độ lượng, cho không có điều kiện và cho bằng tấm lòng bao dung, bác ái… Nếu có chăng thì đó chính là nụ cười, nước mắt hạnh phúc của những phận đời bất hạnh, khi được cảm nhận tình cảm chân thật và tấm lòng tràn đầy yêu thương qua nghĩa cử ân tình và đầy lòng trắc ẩn. Vì vậy mà đã bao năm nay, anh chị đến với Phuc’s Fond bằng tất cả sự yêu thương chân tình nhất. Đặc biệt, trong những năm gần đây, ước nguyện cùng Phuc’s Fond chung sức nhằm góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con dân tộc thiểu số tại vùng cao biên giới, anh chị đã âm thầm vận động kêu gọi bạn bè cùng chung sức. Từ đó, hàng chục căn nhà tình thương và bao hệ thống nước sạch dân sinh cộng đồng đã được anh chị góp công xây dựng.

Hè năm 2023 vừa qua, sau những lần cùng Phuc’s Fond đồng hành, nhằm mang yêu thương đến với những phận đời bất hạnh. Tận mắt chứng kiến và cảm nhận được ý nghĩa nhân văn qua từng hoạt động mà Phuc’s Fond thực hiện. Anh chị phát tâm:
– “Vợ chồng em sẽ cố gắng chung sức cùng anh. Tháng 4 năm 2024, em sẽ vận động bạn bè, người thân tổ chức đêm nhạc từ thiện để tạo thêm ngân sách cho Phuc’s Fond hoạt động”.

Lời hứa ấy thêm một lần chứng minh khi chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu đêm nhạc:
“PHUC’S FOND – BỐN MÙA YÊU THƯƠNG”.
Sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2024.
Tại Hội Trường Việt Nam Hampton Virginia 318 Whealton Rd, Hampton – VA 23666.

Để biết thêm những hoạt động của Phuc’s Fond, xin quý vị tìm hiểu tại:
http://phucsfondcharity.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0pMXA2VdcBEnWQ50_m2-2A

Phuc’s Fond xin trân trọng kính mời
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục