DÌ VÀ CHÁU, HAI BÓNG ĐÊM CỦA CUỘC ĐỜI BẤT HẠNH

Gần 2 năm nay, mình ít khi kêu gọi để hỗ trợ kịp thời cho bất kỳ một hoàn cảnh thương tâm nào… Không phải vì mình không muốn giúp họ, nhưng xét cho cùng trong thời buổi kinh tế khó khăn này, mà cứ than khóc, van xin thì mình thật có lỗi với những tấm lòng nhân ái, vì vô tình mình đã đẩy họ vào thế khó xử, giữa tình người và cuộc sống khó khăn của chính mình. Vì chính họ cũng đang mệt mỏi để trang trải với cuộc sống khó khăn hiện tại…

Nhưng sáng nay, khi đọc hồ sơ và hoàn cảnh của hai dì cháu, mình thả người trầm ngâm trong chốc lát, lòng mình bất an, tâm mình rối loạn, vừa viết mà nước mắt cứ rơi, những giọt lệ buồn ướt đẫm bờ má vốn hằn vết chân chim của mình lúc nào cũng không hề hay biết.
Thật tội nghiệp cho hai đứa trẻ chỉ vừa mới đủ tuổi cắp sách đến trường.
ĐẶNG THỊ BẢO CHÂU – ÁNH DUYÊN VỐN LÀ HAI DÌ CHÁU

1. Em Đặng Thị Ánh Duyên (sinh ngày 31/1/2015)
Hiện học lớp 1/6 trường tiểu học Thuận Lộc, thành phố Huế.
Gia đình anh Đặng Văn Chiêm có 3 cô con gái, đã lập gia đình riêng, cuối cùng, cô em út cũng ra đời trong niềm vui hạnh phúc của đôi vợ chồng già. Đớn đau thay, khi em chào đời chưa tròn 1 tuổi thì Mẹ của em bị bệnh ung thư và qua đời. Ba em nay cũng đã gần 60 tuổi, với nhiều căn bệnh mãn tính trong người, thỉnh thoảng lại ho ra máu… Gia đình nội ngoại và anh chị em cũng nghèo khó, nên chẳng giúp được gì. Anh Chiêm làm nghề đạp xích lô, tuy thu nhập ít ỏi nhưng cũng tạm đủ sống qua ngày, thế nhưng bệnh tình của anh ngày càng nặng, nên không thể đi đạp xích lô được nữa, hai cha con anh Chiêm chỉ còn dựa vào tình yêu thương đùm bọc của bà con lối xóm. Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 15 m², giữa nội thành cố đô Huế, hai phận đời bất hạnh nương nhau để sống, người Cha thì tính ngày được còn tồn tại và đứa con gái bé bỏng với giấc mơ đến trường ấp ủ trong màn đêm.
Anh Chiêm tâm sự:
– “Hôm nay, ngày đầu tiên cháu chính thức được cắp sách đến trường, nên từ 5h30 sáng cháu đã đánh thức tôi dạy để chuẩn bị đi học, trong khi đó 7h30 sáng mới vào học… Nhờ quý anh chị trong tổ chức Phuc’s Fond tạo điều kiện giúp đỡ, chứ tôi thì không thể nào cho con mình có cơ hội cắp sách đến trường”.
Và hôm nay, khi tối viết bài này thì Ba cháu cũng đã vĩnh viễn ra đi.
Em Đặng Thị Bảo Châu sinh ngày 29/01/2017 (LÀ CHÁU)

Em Bảo Châu sinh ra vốn không có Ba và trong giấy khai sinh phải lấy họ Mẹ. Ngay cả Mẹ của em cũng không biết “NGƯỜI ẤY” là ai, Bảo Châu ra đời là kết quả sau những ngày sống bầy đàn, thiếu tự chủ và nhận thức còn non kém của độ tuổi mới “DẬY THÌ” bồng bột, đã vội vàng học làm người lớn. Sau khi sanh con được 1 năm thì người Mẹ trẻ bỏ nhà ra đi, giao con còn nhỏ dại cho người ba, mà sự sống chỉ được tính từng ngày do căn bệnh ung thư đang hành hạ. Sự ra đi của người Mẹ trẻ ngoài sự đối diện thật tế khó khăn của cuộc đời, mà một phần do áp lực của nợ nần chồng chất và từ đó không còn ai hay biết tin tức của em Đặng Thị Ánh Kiều (Mẹ của Bảo Châu).

SỐ PHẬN CỦA HAI DÌ CHÁU.
Mặc dù biết căn bệnh Ung Thu đang thu dần sự sống của mình, nhưng ông Chiêm vẫn cố gắng đạp xích lô để nuôi con, nuôi cháu… Và khi sức tàn, lực tận, ông không còn sức để đạp xe nuôi con, cũng là lúc ông vĩnh viễn lìa xa căn nhà chưa đầy 10m2 để đi về bên kia thế giới. Sau khi Ba qua đời, cô con gái của ông Chiêm tức là chị gái của bé Ánh Duyên và là dì của Bảo Châu về nhà thay Ba chăm sóc và cưu mang hai người em và cháu. Nhưng cũng chỉ được một thời gian rất ngắn, khi Chị và Dì không chịu được cảnh đói nghèo, căn nhà chật hẹp, cuộc sống bấp bênh và trách nhiệm quá lớn…Chị/Dì lặng lẽ bỏ lại em và cháu rồi biền biệt ra đi… Và đã hơn 3 năm nay, không ai biết Chị/Dì của hai cháu ở nơi nào.
Giữa lúc cả thế giới như ruồng bỏ hai đứa trẻ bất hạnh, may mắn thay còn có người hàng xóm tốt bụng. Bà Trần Thị Hoàng (Huệ) đã giúp đỡ cưu mang hai cháu trong cơn ngặt nghèo, hoạn nạn. Tình thương của bà dành cho hai cháu đã cảm hóa luôn cả gia đình, nên các con trong nhà ai ai cũng yêu thương và không hề phản đối khi bà Hoàng chia sẻ miếng cơm cho hai cháu. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bà Hoàng cũng chẳng khấm khá gì, ngoài lớn tuổi (80 tuổi) bà hay đau ốm (đại tràng) cũng không giúp được nhiều hơn, nên việc học của hai cháu bị trể. Em Ánh Duyên đã được Phuc’s Fond hỗ trợ học bổng hàng tháng nên đã được đi học, còn Bảo Châu do không đủ điều kiện nên chưa được đến trường.

Trước hoàn cảnh thương tâm của hai cháu. Phuc’s Fond trước mắt sẽ hỗ trợ học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ (TSƯM) cho cả hai cháu Đặng Thị Ánh Duyên và Đặng Thị Bảo Châu. Ngoài ra, để phụ giúp Bà hàng xóm tốt bụng một phần gánh nặng, Phuc’s Fond sẽ hỗ trợ họ qua chương trình HỘ NGHÈO để được chúng tôi trao quà hàng tháng với trị giá 650.000 VNĐ/suất. Như vậy, từ tháng 8 năm 2024, hai cháu và gia đình sẽ nhận được 1.950.000 VNĐ/tháng từ tổ chức Phuc’s Fond.

Mỗi một hoàn cảnh, mỗi một phận đời tuy có khác nhau, nhưng họ là đại diện của những mảnh đời cơ cực, là hiện thân của những chị Dậu, anh Dần của thế kỷ 21. Hay nói cách khác hơn là một bi kịch mang đầy nước mắt muộn phiền và đau khổ. Nếu ta nói: “Người điên không biết khóc và người say không biết buồn”, thì ta cũng có thể nói: Hai cháu Ánh Duyên – Bảo Châu đã không còn cảm nhận được nỗi đau và đang cần lắm những trái tim yêu thương đùm bọc và cưu mang hai cháu.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục

Mọi đóng góp cho hai cháu xin vui lòng chuyển về:

TÀI KHOẢN PHUC’S FOND TẠI VN
Tài Khoản tại Vietcombank:
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Số tài khoản: 0161001680835
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Thừa Thiên Huế

BANK OF AMERICA
Tên người làm chủ: TRANG HUU DOAN BUI
Account nr: 4350 4683 4944
Routing nr: 051000017
Zelle: 7573255111
Xin vui lòng ghi: GIÚP HAI CHÁU DUYÊN – CHÂU