LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ “TÌNH THƯƠNG” THỨ 6. NĂM 2017

14.04.2017, Nguyễn Quang Phục.
Như chúng tôi đã có thông báo về chương trình xây nhà TÌNH THƯƠNG Phuc’s Fond năm 2017. Sau khi nhận được nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh đang cần sự chung sức của những tấm lòng nhân ái, nhằm có một căn nhà làm nơi trú nắng, tránh mưa…Sau những chuyến đi khảo sát và tìm hiểu thực tế, Thời gian qua Phuc’s Fond đã lần lượt có bài viết giới thiệu đến quý ân nhân các hoàn cảnh và trường hợp đã được Phuc’s Fond chọn xây nhà TÌNH THƯƠNG trong năm 2017, lần lượt trong thời gian qua chúng tôi đã bắt đầu làm lễ khởi công xây nhà TÌNH THƯƠNG, cho các hộ đã nói trên.

Hôm nay thứ sáu ngày 14.04.2017, anh đại diện Phuc’s Fond tại Huế, kết hợp với các em thành viên trong ban điều hành, đã có mặt tại Xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, để tiến hành làm lễ khởi công xây dựng ngôi nhà TÌNH THƯƠNG thứ 6, cho hộ của em Nguyễn Thị Lý 38 tuổi

Chương trình tài trợ và lịch trình xây dựng sẽ được tiến hành như sau:
1. Xây dựng: Được xây mới hoàn toàn
2. Phí tài trợ: Được tài trợ phí xây dựng 100%
3. Giá trị gói tài trợ: 40 – 50.000.000 vnd
4. Đơn vị tài trợ: Quỹ từ thiện Phuc’s Fond
5. Ngày khởi công xây dựng: 14/03/2017
6. Ngày bàn giao nhà: 14/07/2017
7. Người giám sát công trình: Nguyễn Đại Phùng

Hoàn cảnh Nguyễn Thị Lý 38 tuổi như chúng tôi đã viết trong bài:
“Từ ngày chị được anh Nguyễn Dãnh(45 tuổi) thương yêu kết nghĩa vợ chồng, cũng là ngày chị tiếp tục với cuộc sống đa đoan, nghèo khổ mà chị đã tiếp tục thừa kế từ ba mẹ, gia đình chồng cũng chẳng hơn chi, nên vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, chị vẫn nghèo, đã vậy sau khi lấy chồng thì chị bị bệnh thần kinh tọa, nên bao nhiêu gánh nặng đều do một mình anh Dãnh gánh vát, tiếp tục hai đứa con ra đời, lại thêm gánh nặng cho anh phải bương chai để lo cho hai con khôn lớn và có điều kiện đến trường nuôi ước mơ vượt nghèo của chúng, nhờ vậy mà tuy anh không có công việc hay nghề nghiệp ổn định, ai thuê chi thì làm đó, nhưng nhờ sự kiên nhẫn và không lười biếng, anh không từ nan bất cứ việc gì để nuôi hai con ăn học bằng người, nhờ vậy mà hai cháu hiện nay đứa học lớp 7 và đứa học lớp 10. Cảm nhận được sự hy sinh của ba mẹ dành cho hai em, nên hai em luôn cố gắng và kết quả học tập ngoài mong đợi của hai em, luôn là niềm vui và tự hào cho gia đình khốn khó này….”

Đó là lý do, mà Phuc’s Fond quyết định tài trợ để xây căn nhà TÌNH THƯƠNG cho đôi uyên ương, để những ngày còn lại của cuộc đời, họ được an ủi và sống hạnh phúc bên nhau, dưới vòm trời yêu thương của những tấm lòng nhân ái, giúp cho hai cháu có điều kiện học hàng, xây dựng ước mơ vượt khó của hai cháu.
Chi phí xây căn nhà cho hộ em Nguyễn Thị Lý được chị Bao Thuan Le kêu gọi quý anh chị em lớp 12G, Niên khóa 1984 – 1987 Quốc Học tài trợ.

Phuc’s Fond xin chân thành kính cám ơn chị Bao Thuan Le đã làm nhịp cầu nối yêu thương, cùng tất cả quý ân nhân, đã đang và sẽ luôn cùng chúng tôi góp nhặt yêu thương, nhằm xoa dịu một phần nổi đau, muộn phiền trên thân thể của những phận đời còn bất hạnh.

Leave a Reply