Hôm qua, sau một ngày rong ruổi trên những cung đường mang trên mình quá nhiều dấu ấn lịch sử của những bậc quân vương xứ sở sương mù London – Anh Quốc, sáng nay mình bị đánh thức giấc, không phải vì tiếng chim hót líu lo sau vườn nơi ngôi nhà mình đang túc trú, mà là những tin nhắn tuy không phát ra tiếng nhưng được thoát ra từ những trái tim yêu thương nặng tình nhân ái, từ bên kia bờ Thái Bình Dương báo tin. Trước hết là em Chương Jôn Đặng báo tin: “- Anh ơi! Vẫn như mọi năm, công ty Saigon Services và Saigon Khai Thuế sẽ tài trợ hai căn nhà tình thương cho năm 2026 này nghe anh.
Đây không phải là lần đầu em Chương Jôn Đặng và hai công ty của em tài trợ, mà đã 6 năm nay, cứ đều đặn hằng năm, công ty của em tài trợ 2 thực thể gồm nhà tình thương hoặc hệ thống nước sạch cộng đồng. Ngoài ra, em luôn là người tích cực đóng góp cho các chương trình cứu trợ thiên tai bão lụt khẩn cấp, cũng như các chương trình khác khi Phuc’s Fond cần em chung sức. Hình như em chưa bao giờ nói KHÔNG với Phuc’s Fond.
Niềm vui chưa kịp hòa tan trong trái tim, mình lại nhận được tin nhắn của em Tuan Huy Nghiem:
“- Dạ anh ơi! Vợ chồng em cũng xin phép được xác nhận với anh, cũng như mọi năm, năm nay vợ chồng em@ Tuan Huy Nghiem – Amy Hoang cũng xin được góp chút tình để chia sẻ đến những phận đời bất hạnh anh nhé. Tụi em sẽ tài trợ 2 căn nhà tình thương hoặc hệ thống nước sạch”.
Cũng như em Chương Jôn Đặng, những năm sau này, vợ chồng em Tuan Huy Nghiem và Amy Hoang luôn tài trợ 2 thực thể trong chương trình xây nhà tình thương và hệ thống nước sạch dân sinh. Và như để niềm vui này thêm phần trọn vẹn, đầy ắp tình đồng cảm, mình nhận được tin nhắn của em Connie Vy: “Dạ Thầy ơi! Như vợ chồng em đã hứa, chúng em xin tài trợ 1 căn nhà tình thương nghe Thầy. Cám ơn Thầy đã luôn tạo thuận duyên cho chúng em có cơ hội góp chút yêu thương để sẻ chia đến những phận đời còn khó khăn ở quê nhà”. Tuy mới “đến” với căn nhà Phuc’s Fond, nhưng em Connie Vy đã phá vỡ mọi khoảng cách, chỉ giữ lại trong mình sự yêu thương và đồng cảm, để rồi em luôn âm thầm hỗ trợ những hoạt động của Phuc’s Fond khi chúng tôi cần.
Niềm vui không chỉ dừng lại ở 5 căn nhà tình thương, mà trái tim mình như muốn vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ một ân nhân xin được giấu tên. Chị viết: “ Anh ơi, em theo dõi chương trình xây nhà tình thương của Phuc’s Fond và rất tâm đắc với chương trình này, nhưng năm nay chúng em chưa đủ điều kiện, nên anh cho phép chúng em góp thêm 2.000 USD cho chương trình mang đậm nét nhân văn này anh nhé. Hy vọng sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân góp thêm sức, để anh và Phuc’s Fond có cơ hội xây căn nhà tình thương thứ sáu trong chương trình xóa nhà tạm của năm 2026.”
Ôi, còn niềm vui, hạnh phúc nào hơn khi có người đồng cảm, quan tâm, đồng tình với những quan điểm và hành động của Phuc’s Fond. Niềm đồng cảm ấy đã biến thành hành động cụ thể, thành niềm tin gửi gắm, thành cơ duyên để Phuc’s Fond tiếp tục hành trình: “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương”.
Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, xin trân trọng kính cảm ơn quý ân nhân và công ty: Saigon Khai Thuế, Chương Jôn Đặng, Tuan Huy Nghiem, Amy Hoang, Connie Vy… và quý tấm lòng nhân ái khác đã luôn tạo thuận duyên cho Phuc’s Fond.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục