MONG GẶP QUÝ ANH CHỊ

Cuối cùng, thời gian mình chờ đợi cũng đã lặng lẽ trôi qua. Và sáng nay, khi bình minh chưa thức giấc, khi con trai của mình vẫn còn ngái ngủ, khi người bạn đời của mình vẫn còn mĩm cười trong cơn mộng… Mình chia tay ngôi nhà thương yêu bên sườn núi Løvstakken để lên đường góp nhặt yêu thương.

Chặng đường đầu tiên mình sẽ đến là thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Nơi đây, có những người cháu Xiu Hoang , Phat Hoang , Chíp Mẹ Bôn Hoàng…đã hơn 30 năm rồi mình vẫn chưa một lần gặp mặt, nhưng vẫn luôn “miệt mài, chăm chỉ” tiết kiệm từng đồng một cho Cậu sống với chính mình qua hình hài của gã Cái bang hay Người đi góp nhặt yêu thương.
Người ta vẫn thường nói:
– “Một người làm quan, cả họ được nhờ”.
Còn những đứa cháu và những người thân quen của mình thì:
– Có ông Cái Bang trong nhà, cả họ “vạ lây”.
Philadeiphia cũng như tiểu bang Pennsylvania từng là thuộc địa của Anh Quốc, là thành phố nổi tiếng với những nhà Ái Quốc tên tuổi, khơi mào cho nền tảng thành lập quốc gia độc lập, chính họ là những người đã truyền cảm hứng cho Cách mạng Mỹ và nền độc lập của quốc gia để tiến lên thành lập Liên bang Hoa Kỳ – The United states of America của ngày hôm nay.

Và điểm đến cuối cùng của chuyến đi là đêm nhạc PHUC’S FOND – BỐN MÙA YÊU THƯƠNG tại HAMPTON, VIRGINIA LẦN THỨ 1. Như anh chị Ky Nguyen – Tram, Người đại diện đứng ra tổ chức đêm nhạc đã viết trên status của mình:
“Thân chào quý anh chị em!
Trước tiên, vợ chồng mình xin cảm ơn anh chị em đã đồng hành cùng v/c mình hơn 10 năm qua, để giúp đỡ những em nhỏ thiếu may mắn, các cụ già neo đơn và những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh khác. Để những căn nhà, giếng nước, thuốc men và các phần quà của quý vị chia sẻ đến được tận tay đúng người cần sự giúp đỡ thì không thể không nói đến Hội từ thiện Phuc’s Fond. (http://phucsfondcharity.com). Để có quỹ cho hoạt động hè 2024, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc gây quỹ vào ngày 28 tháng 4 năm 2024 tại Hampton Virginia. Xin kính mời tất cả quý vị, anh chị em bạn hữu gần xa đến tham dự, sự có mặt của quý vị như một sự đồng cảm và là một lời khích lệ cho chúng tôi thêm động lực.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Trong hơn 25 năm hình thành và phát triển của tổ chức Phuc’s Fond, sự đóng góp của quý vị ân nhân, quý tấm lòng nhân ái từ thành phố Hampton – Virginia không hề nhỏ, đặc biệt là quý anh chị Ky Nguyen – Tram, Cong Tu Nguyen – Bui Huu Bùi Hữu Đoan Trang , Nhi NguyNguyen Cong Tuyen, Mai NgoBùi Hữu Đoan Trangh cNhi Nguyen đã luôn ưu ái Mai Ngom, sẵn sàng hy sinh một phần hạnh phúc của riêng mình để hỗ trợ cho những hoạt động của Phuc’s Fond luôn được thành công như ý nguyện. Thế nhưng, bao năm nay, mình vẫn chưa có đủ thuận duyên để hàn huyên cùng quý anh chị ấy.

Được anh chị Ky Nguyen – Tram tạo duyên lần này, nên mình có cơ hội gặp gỡ không những chỉ những người đã từng quen mà còn có thêm cơ may gặp gỡ bao tấm lòng nhân ái khác. Mình rất hân hạnh và vui lắm nếu được gặp quý anh chị em trong đêm nhạc: “PHUC’S FOND – BỐN MÙA YÊU THƯƠNG LẦN 1 TẠI VIRGINIA”. Đêm nhạc được ví như: ĐÊM HỘI CỦA NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI, làm nhịp cầu cho Phuc’s Fond có cơ hội thực hiện hoài bão và ước mơ của mình qua phương châm: “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG”.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.