NGÀY MỒNG MỘT TẾT CỦA NHỮNG CÁNH CHIM THIỆN NGUYỆN

Trong lúc người người, nhà nhà nô nức chào mừng năm mới, hay dành ngày đầu năm ý nghĩa này cho những cuộc hẹn hè với một nữa còn lại của riêng mình, hoặc cùng gia đình sum họp trong ngày đầu năm thì quý anh chị em Thành Viên của Phuc’s Fond tại Huế, đã tìm về ngôi nhà chung của mình, nơi ấy “già trẻ, lớn bé” đã cùng nhau uống cạn tách trà đầy ắp thành kiến, đố kỵ, hẹp hòi và ích kỷ… Họ lấy niềm vui của người làm niềm vui cho chính mình và lấy sự hy sinh của mình để lan tỏa tình nhân ái. Gần 500 hộ nghèo và những phận đời bất hạnh đang cần họ chuyển tải yêu thương… nhằm xoa dịu một phần nổi đau, muộn phiền trong những ngày Xuân sắp đến. Nên hôm nay họ quây quần bên nhau, để chuẩn bị những phần quà Tết cho chương trình PHUC’S FOND – XUÂN NGHĨA TÌNH sắp đến.

Chúng tôi vẫn còn thiếu rất nhiều tình đồng cảm, mong được đón nhận thêm để tất cả những ai đã được chúng tôi xét duyệt, không còn phải ngậm ngùi vì phần quà cuối cùng không thuộc về họ.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục