NIỀM VUI ĐẾN KHI XUÂN ĐANG VỀ

Hôm qua sau khi chuẩn bị xong những phần quà cuối cùng, mình có đăng status ước nguyện được có thê một số chăn bông để trao hơi ấm, tình người đến với những phận đời bất hạnh.

Sáng nay mới 5am giờ mình đã thứ giấc, để chuẩn bị cho chuyến hành trình về với yêu thương. Tin nhắn đàu tiên của ngày hôm nay mình nhận của hai người em, họ là nhưng người luôn quan tâm theo dõi và trợ duyên khi họ có thể, nhằm cùng Phuc’s Fond lan tỏa tình nhân ái.

Từ nước New Zealand xa xôi em Cindy Pham gửi thêm 20 cái chăn ấm cho bà con nghèo, mặc dù trước đó em cũng đã vận động bạn bè người thân và rieenng cá nhân em để hỗ trợ hơn 15.000.000 cho chương trình Xuân Nghĩa Tình. Và từ xứ Cờ Hoa em Uyen Tran nhắn tin:
-Anh cho em góp 30 cái chăn để sưởi ấm bà con anh hí.
Cám ơn 2 em nhiều lắm. Như vậy hiện nay mình còn cần tối thiếu là 100 cái chăn ấm cho nhưng phận đời khốn khó.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục