PHUC’S FOND CÓ THÊM 5 HỘ NGHÈO ĐỂ HỖ TRỢ VÀ CƯU MANG HÀNG THÁNG

Còn 2 giờ đồng hồ nữa thì mình lại lên đường đi góp nhặt yêu thương, nhằm cân bằng ngân sách mà Phuc’s Fond đang bị nguy cơ “phá sản” đeo bám. Giữa lúc đang bộn bề chuẩn bị hành lý để kịp ra phi trường, mình nhận được 5 hồ sơ do em Quốc Tri là trưởng ban cứu tế cứu trợ của Phuc’s Fond tại Việt Nam, vừa kết thúc một vòng khảo sát thực tế, nhằm đánh giá và xét duyệt cho họ vào hộ nghèo của Phuc’s Fond. Theo tiêu chí và mục đích phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương, thì đến cuối năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5% ở đồng bằng và dưới 4% tại các vùng miền núi như A Lưới và Nam Đông. Tuy nhiên, dù tiêu chí có đặt ra như thế nào, thì đâu đó vẫn còn rất nhiều những phận đời khốn khó, họ là Lão Hạc, chị Dậu, Thúy Kiều… của thế kỷ 21, là đại diện cho những bi kịch trong xã hội, mà chúng ta khó có thể hình dung họ vẫn còn tồn tại giữa thành phố với những tòa biệt phủ nguy ngoa, tráng lệ, có giá hàng triệu usd…

Trường hợp 1: Chị Nguyễn Thị Thảo (sinh ngày 15/8/1974).
Địa chỉ: Thôn Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Hoàn cảnh gia đình: Chồng chị đã mất, một mình chị phải gồng gánh nuôi 2 con và Mẹ già gần 80 tuổi (Mệ Phạm Thị Lùn, sinh ngày 12/10/1949). Tuy nhiên, con gái đầu của chị là cháu Nguyễn Thị Ngọc Châu (sinh ngày 2/1/2003) bị thiểu năng trí tuệ từ khi mới sinh. Con gái thứ 2 là cháu La Ngọc Thảo Nguyên (sinh ngày 27/10/2015), mới học lớp 4 trường tiểu học Huyền Trân.
Chị Nguyễn Thị Thảo làm nghề thu gom ve chai, thu nhập không ổn định. Bản thân chị lại thường xuyên đau ốm, tuy không phải là những căn bệnh nặng nhưng nhìn những cuốn sổ khám bệnh từ sổ cũ cho đến sổ mới thì cũng không khó để hình dung tình hình sức khỏe của chị. Có thể nói, gánh nặng của cả gia đình đang đè nặng lên vai chị, một người phụ nữ với sức khỏe yếu nhưng đầy nghị lực. Căn nhà chị đang ở cũng được địa phương hỗ trợ xây dựng, hiện tại, chị vẫn còn nợ mấy chục triệu tiền xây nhà và chưa biết đến năm tháng nào mới có thể trả hết được.

Trường hợp 2: Anh Nguyễn Thái Cò (sinh ngày 10/6/1964).
Địa chỉ: Xóm Cụ, Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Hoàn cảnh gia đình:
Trước đây, gia đình 4 người nhưng hết 3 người (anh Nguyễn Thái Cò và 2 người con: Nguyễn Thái Phúc, Nguyễn Thị Duyên) đều bị khuyết tật. Kinh tế trong gia đình phụ thuộc vào vợ của anh Nguyễn Thái Cò là chị Nguyễn Thị Tằm (sinh ngày 18/8/1960), làm nghề nông, những lúc rảnh, chị lại tranh thủ đi phụ thợ nề để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2022, chị Nguyễn Thị Tằm bị tai biến nên cũng không đi làm được. Hiện tại, chị còn bị thêm suy thận và nhiều bệnh khác, phải vào bệnh viện khám thường xuyên. May mắn thay, đứa con trai đầu là cháu Nguyễn Thái Phúc (sinh ngày 20/10/1993) tuy bị khuyết tật, nhưng được họ hàng nhận vào làm thuê ở Hà Tĩnh, nên vấn đề sinh hoạt của cháu tạm ổn. Còn lại, gia đình 3 người phải sống nhờ vào tiền trợ cấp khuyết tật của nhà nước và sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Nhìn tờ giấy hộ nghèo và 4 tờ giấy chứng nhận khuyết tật mà chúng tôi cũng ngậm ngùi, không biết nói gì hơn.

Trường hợp 3: Chị Trương Thị Mỹ Nga (sinh ngày 13/5/1985).
Địa chỉ: Thôn 2, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế.
Hoàn cảnh gia đình: Trước đây, cả gia đình sống ở Sài Gòn, nhưng không trụ nổi nên đành về quê. Hiện tại, gia đình không có nhà, phải ở tạm trường mẫu giáo của xã.
Chị Trương Thị Mỹ Nga không có nghề nghiệp ổn định, ai kêu gì làm nấy. Chồng chị là anh Nguyễn Thân (sinh ngày 12/12/1981), lúc trẻ bị tai nạn bom mìn nên bị mất 1 chân, mất sức lao động. Gia đình có 3 người con: Cháu Nguyễn Văn Tài (sinh ngày 17/6/2008), đã bỏ học để vào Sài Gòn học nghề sửa xe; cháu Nguyễn Thị Mỹ Hằng (sinh ngày 24/9/2014), học lớp 5 trường TH Hương Lộc; cháu Nguyễn Văn Lộc (sinh ngày 3/6/2016), hiện học lớp 3 trường TH Hương Lộc. Hiện tại, em Nguyễn Thị Mỹ Hằng cũng đang được tổ chức Phuc’s Fond hỗ trợ học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ”.

Trường hợp 4: Chị Lê Thị Túy (sinh ngày 21/5/1968).
Địa chỉ: Kiệt 5, Phú Ổ 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Hoàn cảnh gia đình: Chị Lê Thị Túy là mẹ đơn thân (không có chồng), có một người con gái là Lê Thị Thu Sương (sinh ngày 17/11/1997). Chị Lê Thị Túy không có việc làm do người gầy gò ốm yếu lại nhiều bệnh nên không ai thuê (u xơ, thoái hóa xương khớp và khó thở).
Con gái Thu Sương đã lập gia đình và có 2 cháu nhỏ: Lê Nhật Quốc (sinh năm 2017) và Lê Khánh An (sinh năm 2020). Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình và nhiều lý do khác nên chồng bỏ, chị và 2 người con phải về nhà ngoại để ở. Chi phí sinh hoạt của cả gia đình 4 người đều dựa vào chị Thu Sương. Bản thân chị cũng bị nhiều bệnh (sỏi mật, u nang, viêm loét dạ dày…), người ốm yếu từ nhỏ nên cũng không ai thuê. Chị chỉ đi thu gom ve chai nên thu nhập bấp bênh, không ổn định. Đến thăm gia đình lúc chạng vạng tối, nhìn căn nhà nhỏ không có gì đáng giá, chiếc bóng đèn ở phòng khách cũng đã hư từ lâu, nhà vệ sinh và phòng bếp đang được địa phương hỗ trợ để xây tặng, chúng tối chỉ biết thầm than cho số phận hẩm hiu và bất hạnh của gia đình chị.

Trường hợp 5: Anh Dương Bá Ấn (sinh ngày 22/11/1979).
Địa chỉ: Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
Hoàn cảnh gia đình: Anh Dương Bá Ấn bị khuyết tật câm điếc bẩm sinh, không có công việc. Vợ anh là chị Lê Chị Chung (sinh ngày 18/12/1983) bị hư 1 mắt từ nhỏ nên cũng không có việc làm ổn định, ai kêu chi làm nấy. Hiện tại, chị đang giúp việc nhà cho họ, mỗi tháng được khoảng 3 triệu (do vừa giúp việc vừa ở nhà chăm con bị bệnh nên tiền lương không cao). Gia đình có 2 người con. Con gái đầu là cháu Dương Thị Thanh Huyền (sinh ngày 27/9/2009), học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hương Trà. Hiện tại, cháu có dấu hiệu bị tự kỷ, trầm cảm, đang uống thuốc điều trị. Con trai là Dương Bá Mạnh Hùng (sinh ngày 28/3/2022). Cháu bị viêm tiểu phế quản cấp độ nặng. Những lúc cháu không thở được, người phù ra, thì phải nhập viện khám gấp. Căn nhà của gia đình cũng được địa phương xây tặng từ năm 2012.

Với 5 hộ nghèo được chúng tôi chấp nhận hôm nay, thì hiện nay Phuc’s Fond đã có hơn 55 hộ và 98 em học sinh nghèo đang được chúng tôi hỗ trợ hàng tháng. Như vậy, từ tháng 10/2024 trở đi, chí phí hoạt động của Phuc’s Fond dao động từ 120 triệu – 150 triệu/tháng, chúng tôi đang cần lắm sự yêu thương và đùm bọc của quý tấm lòng nhân ái, để Phuc’s Fond có điều kiện tiếp tục thực hiện hoài bão “Giúp người để lan tỏa yêu thương” của mình, nhằm lan tỏa tình người trong cuộc sống.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.