PHUC’S FOND LẠI CÓ THÊM 1 HỘ NGHÈO ĐỂ CƯU MANG HÀNG THÁNG – XIN CHO EM MỘT CHÚT TÌNH ĐỒNG CẢM

Trong thời gian gần đây, Phuc’s Fond liên tục nhận được những bức thư cầu cứu, cần sự giúp đỡ. Mặc dù, ngân sách hoạt động của Phuc’s Fond ngày càng “kiệt sức”, đôi lúc, tưởng chừng như đang đi vào ngõ cụt. Thế nhưng, trong những ngày mình có mặt tại Việt Nam, số lượng hồ sơ những hoàn cảnh bất hạnh thường tăng gấp bội. Tuy bận rộn và đôi lúc công việc quá tải, nhưng đọc hồ sơ của những hoàn cảnh thương tâm, mình lại lên đường để tìm hiểu và tận mắt chứng kiến, để rồi không thể nhắm mắt bàng quan. Kể từ hôm nay, Phuc’s Fond lại có thêm 1 hộ nghèo để cưu mang và hỗ trợ hàng tháng, nâng tổng số lên 55 hộ.

Mệ Nguyễn Thị Oanh (sinh ngày 10/10/1957).
Địa chỉ: Bằng Lãng, phường Thủy Bằng, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
Hoàn cảnh gia đình:
Gia đình mệ Nguyễn Thị Oanh gồm 6 thành viên.
Chồng mệ là ông Trương Đình Thiết (sinh ngày 03/04/1942, năm nay 83 tuổi), ngoài bệnh tuổi già sức yếu, thì thương tích của thời chiến tranh đã làm ông cụ không còn nói rõ ràng và nằm liệt giường vì những chấn thương lúc còn trẻ. Con trai là anh Trương Thụy Duy (sinh ngày 19/12/1989), đang bị bệnh thận trầm trọng, căn bệnh này đã biến tướng, kéo theo nhiều bệnh khác như: Phù phổi cấp, quá tải dịch, suy tim, xơ vữa động mạch thận, xơ vữa động mạch khác, bệnh lý võng mạc tăng sinh khác… Trung bình mỗi tuần, anh phải đến bệnh viện chạy thận 2 lần, người không còn sức lao động và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Ngồi nói chuyện với em, mình có cảm giác em không còn sinh khí và như một ngọn đèn đìu hiu trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào và em cũng đã chấp nhận số phận đớn đau của mình khi thổ lộ tâm tình:
– “Con không còn hy vọng nào khác, chỉ còn tính từng ngày thôi chú, sống được ngày mô hay ngày nớ, chú coi nì, tay con chừ sưng và có thể vỡ mạch bất cứ lúc nào chú tề…”.
Vùa nói, em vừa đưa cánh tay chi chít lỗ kim và nhữn
g mạch máu căn phồng như sắp vỡ mạch, thấy mà thương em quá.
Ngoài em Duy, mệ Oanh còn có một người con gái là chị Trương Thị Tuyết Nhung (sinh ngày 21/02/1986), đang ở nhà chăm cháu mới sinh chưa đầy 1 tuổi. Ngoài ra, chị Nhung còn thêm 1 người con đang học lớp 10 là em Lê Thị Nhật Vy (sinh ngày 09/08/2009).

Có thể nói, gia đình mệ Nguyễn Thị Oanh không có thu nhập ổn định, lại phải chăm chồng bị bệnh nằm liệt giường và con trai phải chạy thận. Chi phí chạy thận và khám chữa bệnh của anh Duy đều dựa vào sự giúp đỡ của quý nhà hảo tâm và bà con lối xóm. Trước đây, chị Nhung cũng có đi làm, ai thuê chi làm nấy nhưng từ khi sinh cháu thứ 2 thì chị cũng ở nhà chăm cháu. Một phần chi phí đều dựa vào chồng chị, hiện đang đi phụ thợ nề ở Đà Lạt. Sau buổi khảo sát và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các thành viên trong gia đình Mệ Oanh, mắt mình cay cay và muốn òa lên khóc thật to, chẳng còn lý do gì để từ chối. Thôi thì:
– “Cũng liều nhắm mắt đưa chân
Để xem con tạo xoay vần đến đâu”.

Kể từ tháng 3/2025, các em thành viên của Phuc’s Fond sẽ thăm và hỗ trợ Mệ Oanh hàng tháng, cho đến khi gia đình Mệ không còn cần đến sự hỗ trợ của chúng tôi nữa. Một người không thể giúp hết tất cả, nhưng nhiều người cùng chung sức, thiết nghĩ, chúng ta cũng có thể cùng nhau đùm bọc và chia sẻ, cưu mang những phận đời đang cần được xoa dịu một phần nỗi đau của họ. Mong lắm quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái xin hãy cùng chúng tôi làm nhịp cầu đồng cảm qua phương châm: “Giúp người để lan tỏa yêu thương”.

Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục