PHUC’S FOND THĂM VÀ TRAO NHU YẾU PHẨM, TIỀN MẶT HÀNG THÁNG ĐẾN CÁC HỘ NGHÈO PHUC’S FOND THÁNG 9 NĂM 2024

Tháng 9, miền Bắc Việt Nam vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng và chịu nhiều thiệt hại nặng nề do bão Yagi gây nên, là một tổ chức Từ Thiện, chúng tôi luôn cố gắng nhất có thể để kịp thời hỗ trợ đồng bào mình trong lúc nguy khốn, song song với những hoạt động cứu trợ bão lụt, chương trình TRUNG THU CHO EM cho hơn 2.000 trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật trên địa bàn Thừa Thiên Huế và Quảng Trị cũng được tiến hành như dự tính. Tuy bận rộn là thế, nhưng quý anh chị em thành viên và ban điều hành Phuc’s Fond cũng không quên đến thăm hỏi và trao quà đến các hộ nghèo mà Phuc’s Fond đang cưu mang hàng tháng. Sau hơn 1 tuần cố gắng, hôm nay, thứ hai ngày 30/9/2024, gần 50 hộ nghèo của Phuc’s Fond đã nhận được hỗ trợ của tổ chức Phuc’s Fond qua chương trình “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM NGHĨA TÌNH”.

Chương trình “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG – CHÉN CƠM NGHĨA TÌNH” nhằm hỗ trợ và cưu mang những hộ nghèo bần hàn nhất trong các hộ nghèo của xã hội, từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, được khởi động từ năm 2012. Từ đó đến nay, biết bao hộ nghèo đã được Phuc’s Fond thường xuyên thăm viếng và hỗ trợ lương thực, tiền mặt hàng tháng, nhằm giúp họ có cuộc sống ổn định hơn trong những ngày cơ cực. Món quà các hộ thường nhận sau cùng là chiếc quan tài để đưa họ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Hơn 12 năm hoạt động, biết bao phận đời bần hàn, cơ cực đã được Phuc’s Fond cưu mang, có hộ nay đã vĩnh viễn ra đi, nhưng không vì thế mà danh sách hộ nghèo của chúng tôi thuyên giảm, ngược lại con số ngày mỗi gia tăng.
Hiện nay, Phuc’s Fond đang có hơn 50 hộ nghèo để cưu mang hàng tháng, họ là những người có thân phận nghèo nàn, khó khăn nhất xã hội, nếu không có sự giúp đỡ và hỗ trợ của Phuc’s Fond, thì chắc hẳn những “ngọn đèn đìu hiu” ấy sẽ sớm vụt tắt trước những biến động hàng ngày mà họ đang phải đối diện. Họ là:
– Những cặp vợ chồng già mất sức lao động không có con cái giúp đỡ.
– Những bà Mẹ già (ngoài 70 tuổi) đơn thân đang nuôi con bệnh tật.
– Những cặp vợ chồng nửa tỉnh nửa mê, không biết mình là ai, có con còn nhỏ dại.
– Những ông bà Nội/Ngoại già cả nuôi cháu vì con họ không may qua đời.
– Những gia đình có con bại liệt, vợ phải ở nhà chăm sóc con và người chồng có thu nhập thấp.
– Và rất nhiều hoàn cảnh éo le, cùng cực khác của xã hội.
Những hộ này dẫu có ngân sách, chúng tôi cũng không thể giúp họ vốn liếng để tự cung, tự cấp… Vì họ đã hết sức lao động hay không đủ lý trí để làm chủ chính mình.

Trong hơn 12 năm qua, Phuc’s Fond đã dùng gần 5 tỷ đồng, để thực hiện chương trình nhằm duy trì nguồn mạch sống của những phận đời bất hạnh. Trong chừng ấy năm, biết bao phận đời đã được chúng tôi âm thầm tiễn họ đến nơi mộ phần về bên kia thế giới, và chỉ có 1 hộ duy nhất vượt nghèo, sau khi được Phuc’s Fond xây nhà TÌNH THƯƠNG và cho vốn khởi nghiệp, đó là trường hợp của em: Nguyễn Thị Thanh Trúc.

Ngoài hộ của em Thanh Trúc, cũng có nhiều hộ khác đã được Phuc’s Fond xây dựng nhà TÌNH THƯƠNG hoặc cải tạo và nâng cấp những hộ có nhà đang xuống cấp trầm trọng.

Làm được những điều tưởng chừng như không thể ấy, trước hết phải nói đến sự hy sinh vô úy của quý anh chị em trong ban điều hành, quý thành viên trong nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond đã không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn nghĩ đến người khác hơn nghĩ đến chính mình để mang yêu thương đến với những phận đời bất hạnh, càng không thể không nói đến quý tấm lòng nhân ái, quý mạnh thường quân đã luôn quan tâm hỗ trợ và đồng cảm đến những phận đời còn khốn khó, nhằm tạo duyên cho Phuc’s Fond tiến hành những hoạt động mang đậm nét nhân văn như thế này.

Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, xin kính cám ơn tất cả và nguyện cầu quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, quý anh chị em thành viên trong ban điều hành và các em thành viên trong nhóm Từ Thiện Phuc’s Fond luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc an vui và cát tường như ý.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.