PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT LONG THỌ

Đến hẹn lại lên, trong thế giới mà tất cả đều vận hành bằng sự duyên sinh này, thì đến, đi và ngay cả sự hiện hữu đều mang trong mình một chữ DUYÊN để tác tạo. Phuc’s Fond đến với Trung tâm Khuyết tật Long Thọ cũng nằm trong quy luật tất yếu ấy, để rồi cứ đến hẹn lại lên, đều đặn không hề thay đổi, dù 1 năm hay 10 năm. Như thời gian đã trôi qua kể từ ngày hiện diện nơi này, Phuc’s Fond đã xem Trung tâm Khuyết tật Long Thọ như một trạm dừng chân trên con đường hướng thiện.

Nên hôm nay, thứ Hai, ngày 20/04/2026, được sự tài trợ của anh chị Vi Nguyen – Thưởng, cùng sự trợ duyên của quý anh chị thành viên, Phuc’s Fond lại đến với Trung tâm Khuyết tật Long Thọ để có thêm một ngày được thực hiện những yêu thương, như bài viết tràn đầy cảm xúc của cô giáo Bơ Cena đã viết sau buổi hoạt động như sau:
“Mỗi tháng chúng tôi lại có một cuộc hẹn đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Khuyết tật Long Thọ. Không phải là điều gì to tát, chỉ là cùng nhau vào bếp, nấu cho các em một bữa ăn ngon. Chuẩn bị từng món ăn, nêm nếm từng chút, chỉ mong khi các em ăn vào cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương trong đó. Ngoài bữa cơm, còn có thêm bánh, thêm sữa, những phần quà nhỏ thôi, nhưng nhìn ánh mắt các em sáng lên là đủ hiểu tất cả.”

Khoảnh khắc chạm nhất là khi các cô vừa đến, các em chạy lại, ôm chầm lấy – những cái ôm rất chặt, rất thật, không khoảng cách. Không cần nói nhiều nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui lan tỏa khắp nơi. Có những em chỉ cần được nắm tay, được nhìn, được cười cùng là đã hạnh phúc rồi. Và cũng chính những khoảnh khắc đó làm đầy lại trái tim của những người cho đi.

Chợt nhận ra:
Cho đi không phải là mất đi, mà là nhận lại theo một cách rất khác. Một ngày “gia đình” nhưng không cùng huyết thống lại đầy ắp tình thân. Chỉ cần có mặt, chỉ cần chân thành là đã đủ để kết nối. Rất biết ơn những cơ hội như thế này để được yêu thương và học cách yêu thương đúng. Nếu một ngày cảm thấy cuộc sống quá vội, hãy thử chậm lại một chút…
Và đến những nơi như thế này. Có thể không thay đổi cả thế giới, nhưng chắc chắn sẽ chạm vào một trái tim, và chính mình cũng được chuyển hóa.”

Để duy trì và điều hành một Trung tâm mang đậm tính nhân văn này, lo cho các con từng miếng cơm, manh áo, điều kiện học tập tốt, không những quý sư cô phải luôn lao tâm lao lực mà còn ngày đêm mất ăn, thiếu ngủ, trăn trở làm thế nào để có hơn 140 triệu đồng mỗi tháng cho Long Thọ được tồn tại. Một con số không nhỏ so với tình hình kinh tế thế giới đầy biến động hiện nay.
Mong lắm quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái, nếu có dịp đến Huế, xin hãy dừng chân ghé qua Long Thọ, cùng tiếp sức với các sư cô điều hành để các em khuyết tật có được cuộc sống ổn định và đầy đủ hơn, khi cuộc đời các em vốn dĩ đã thiếu thốn những “tiêu chí” căn bản mà tạo hóa ban cho một kiếp làm người.

Thay mặt Ban điều hành Quỹ từ thiện Phuc’s Fond, xin kính cảm ơn anh chị Vi Nguyen – Thưởng cùng quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn cưu mang, hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện những chương trình đầy ý nghĩa này, và tiếp tục mang niềm vui đến với các em nhỏ kém may mắn.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục