PHUC’S FOND TỔ CHỨC TRUNG THU TẠI TRƯỜNG MẦM NON VINH PHÚ, XÃ PHÚ GIA, HUYỆN PHÚ VANG

Chương trình Trung Thu Cho Em năm nay thì trường Mầm Non Vinh Phú được Phuc’s Fond chọn là một trong 7 địa điểm sẽ tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu niên, nhi đồng ở những vùng còn khó khăn hay trẻ em mồ côi, khuyết tật hiện đang sống và học tập tại các trung tâm Xã Hội.

Xã Phú Gia là xã bãi ngang đặc biệt khó khăn của huyện Phú Vang, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 17 km về phía Đông Nam, cách thành phố Huế 30km về hướng Tây Bắc. Là một xã có chiều dài hơn 5km chạy dọc ven đầm phá Tam Giang, nơi thường gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lụt tác động, đời sống chủ yếu của nhân dân là sản xuất nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản… Cuộc sống lam lũ, khó khăn đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng đã là một bài toán khó giải, nên khó có điều kiện để họ duy trì hay cho con mình thưởng thức phá cỗ vào những đêm trăng rằm tháng 8. Có bé từ ngày sinh ra cho đến bây giờ chẳng biết một cái bánh Trung Thu là gì.

Tết Trung Thu còn gọi là Tết Đoàn Viên hay Tết thiếu nhi, đặc biệt ở những vùng thôn quê, ánh sáng của đêm trăng tròn chiếu sáng khắp nơi, đâu đâu cũng ngập tràn ánh trăng, xóm làng cùng nhau quây quần bên mâm cỗ, ăn bánh, ngắm trăng và bày hoa quả, bánh kẹo cho trẻ em vui chơi, rước đèn, múa Lân, trông trăng, phá cỗ… Thế nhưng, với các em sinh ra và lớn lên ở những vùng bãi ngang như Phú Gia thì làm sao có những ký ức, hoài niệm đẹp về một đêm trăng rằm. Thấu hiểu và cảm nhận ước mơ “tung tăng trẫy hội ấy” của các em, nên Phuc’s Fond mong ước các em học sinh trường Mầm Non Vinh Phú được hưởng một mùa trung thu đúng nghĩa, để tuổi thơ của các em cũng có được một kỷ niệm đẹp mang theo vào đời.

Ước nguyện là thế, nhưng không phải cuộc đời này luôn phẳng lặng như mặt hồ lúc không gợn sóng. Mọi sự chuẩn bị cho đêm hội đã được hoàn chỉnh, thế nhưng, đứng trước nỗi đau và sự thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra và để cùng chia sẻ về miền Bắc thân yêu nên một đêm Trung Thu không trống rền vang, không lân nhào lượn, không rộn vàng bởi những tiết mục ca nhạc đã được chuẩn bị… Tuy không được đón một đêm Trung Thu trọn vẹn và ý nghĩa, nhưng Phuc’s Fond cũng đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hơn 300 em học sinh Mầm Non được hân hoan trong đêm phá cỗ.

Làm được những điều tưởng chừng không thể ấy, trước hết đó là nhờ quý anh chị em thành viên và ban điều hành Phuc’d Fond đã luôn biết hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho đời, cho người. Và đặc biệt, kính cám ơn những hy sinh thầm lặng của quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn ưu ái, quan tâm và luôn sẵn sàng trợ duyên để cùng chung tôi thực hiện phương châm “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG”, để góp phần kiến tạo một xã hội tràn đầy yêu thương và bát ái.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.