XUÂN NGHĨA TÌNH: THĂM VÀ TRAO QUÀ TẠI CÁC XÃ PHÚ THUẬN, PHÚ HẢI VÀ PHÚ DIÊN, HUYỆN PHÚ VANG

Sau những chuyến thăm và trao quà Xuân Nghĩa Tình tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, cũng như tổ chức Gian hàng 0 đồng cho các hộ nghèo thuộc các phường của thành phố Huế. Thứ năm ngày 8/2/2024 tức là ngày 29/12 AL, những sứ giả yêu thương của Phuc’s Fond lại tiếp tục những chuyến hành trình về các xã ven phá Tam Giang. Điểm đến hôm nay là các xã Phú Thuận, Phú Hải và Phú Diên.

Sáng nay, Huế bỗng đỏng đảnh mưa phùn, đường về các xã ven phá Tam Giang như dài thêm bất tận, những cơn gió mang theo hạt mưa phùn vuốt ve, mớn trớn làn da mặt vào sáng cuối xuân như tăng thêm cái lạnh da diết. Nhưng trong lòng mỗi thành viên của Phuc’s Fond như được tăng thêm nhiệt lượng, vì quý anh chị em biết rằng: Phía trước bao phận đời bất hạnh đang mỏi mòn chờ đợi những suất quà XUÂN NGHĨA TÌNH, nhằm giúp họ sưởi ấm tâm hồn trước mùa xuân đang đến.

Phú Thuận, Phú Hải và Phú Diên là những xã mà đồng bào sống chủ yếu dựa vào ngư nghiệp. Nhưng khi đông đến, biển thường giận hờn, nổi sóng vu vơ, như chực chờ, hăm he nhấn chìm những chiếc thuyền nan lướt sóng xa bờ đánh bắt hải sản, nên mùa đông thì thuyền nan buồn hiu nhớ sóng, những đôi vai trần vạm vỡ, chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn biển vắng… Tuy so với mặt bằng của xã hội thì các xã ven biển có số hộ nghèo thấp nhất, đó là nhờ lượng kiều hối của bà con Việt Kiều luôn gửi về hỗ trợ, nhưng những hộ không có thân nhân ở nước ngoài thì luôn sống trong thiếu thốn, bần hàn và khổ cực.

Đến thăm và trao quà XUÂN NGHĨA TÌNH lần này, không quên những người con Phú Thuận, Phú Hải và Phú Diên tuy phải sống xa quê, nhưng đối với họ, Quê hương là cái neo để giữ tâm hồn họ ở lại với nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi họ oa oa cất tiếng khóc chào đời, là nơi tuổi thơ họ lớn lên với bao kỷ niệm, là bố mẹ già hy sinh cả tuổi xuân, cho họ có ngày hôm nay, là tình làng nghĩa xóm của những người dân nghèo quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người trở về, đoàn viên với cả gia đình bên mâm cơm chiều 30, ngửi mùi nhang trầm linh thiêng cúng tổ tiên ông bà trước giờ khắc Giao thừa và hân hoan chào đón năm mới khi thức dậy vào sáng mùng một Tết. Vì điều kiện thời gian và cuộc sống, họ không về để cùng gia đình đoàn viên và chung tay hỗ trợ xóm giềng, thay vào đó quý anh chị em đã cùng Phuc’s Fond chung sức. Và hôm nay, về với bà con Phú Hải, Phú Diên, Phú Hải, chúng tôi mang theo bao niềm yêu thương, đồng cảm của những người con Phú Hải đang sống xa quê như USA, Canada, Úc, Nhật bản, New Zealand, Anh Quốc… và kể cả những người con Phú Hải đang sinh sống tại Sài Gòn như quý anh chị: Thuy Le, Kelly Muong Le, Be Cabrera, Phuong Tran, Phan Queen, Van Phan, Phi Nguyễn, Thu Tran, Ai Tuyen, Vi Nguyen, Nghi Nguyen, Hien Nghi Phan, Thảo Nguyên Tôn Nữ, Trí Thiện Phan, Xiu Hoang, Anh Nguyen, Chinh Pham, Ron Tran, Rio Trgviet, Binh Xuan Nguyen, Ly Huynh, Sao Thi Huynh, Connie Hoang-Mai, Judy Tran, Thuy Nguyen, Doan Trang Nguyen, Ngoc Nguyen, Mary Truong, Nga Truong, Dung Truong Kimanh Nguyen, Huyen VY TranHien Phan, Mạnh Nguyễn… và nhiều anh chị em khác nữa… Tuy anh chị em sống xa quê, nhưng trước hoàn cảnh khó khăn của bà con đang gặp phải, quý anh chị đã xích lại gần nhau hơn cho tình thêm thắm, với mục đích “Lá lành đùm lá rách” hay “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, mong ước được gửi về với tự tình quê hương qua một chút yêu thương để những phận đời cơ cực nơi quê nhà có chút quà xuân đón Tết.

Gần 40 suất quà Xuân Nghĩa Tình đã kịp thời chuyển đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond và bà con các xã Phú Thuận, Phú Hải và Phú Diên, kính cám ơn tấm lòng tương thân, tương ái của những người con xa xứ, để Phuc’s Fond có điều kiện và đầy đủ thuận duyên, trao gửi những phần quà XUÂN NGHĨA TÌNH đến những phận đời đang còn bất hạnh tại quê hương Phú Hải, Phú Thuận và Phú Diên.
Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond.

Trưởng ban điều phối
Nguyễn Quang Phục