TIẾP TỤC TRAO QUÀ XUÂN NGHĨA TÌNH CUỐI CÙNG ĐẾN CÁC EM NHẬN HỌC BỔNG “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

Hôm nay, thứ ba ngày 28/1/2025, cũng là ngày cuối cùng của năm cũ, sau hơn 2 tuần với bao chuyến đi gieo hạt yêu thương của quý anh chị em trong Ban Giáo Dục, học bổng Thắp Sáng Ước Mơ và quà Xuân Nghĩa Tình đã được trao tận tay đến với hơn 100 em học sinh nghèo của Phuc’s Fond.

Học bổng “Thắp sáng ước mơ” là một trong những chương trình Phuc’s Fond hoạt động định kỳ hàng tháng, nhằm mục đích hỗ trợ, đồng hành cùng các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được tiếp tục “thắp sáng ước mơ” đến trường.
Đây là một mô hình hỗ trợ các em học sinh nghèo có những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong các trường hợp như sau:
– Mồ côi cả Ba lẫn Mẹ và hiện đang ở với ông bà Nội/Ngoại nghèo khó.
– Ba Mẹ bị bệnh tâm thần, hay không có điều kiện kinh tế cho con đi học.
– Mồ côi Ba hoặc Mẹ hay chỉ có Mẹ đơn thân, hay Ba hoặc Mẹ thân mang bệnh mãn tính và người còn lại không có công ăn việc làm ổn định.
– Và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trong xã hội…
Mỗi tháng, các em được quý anh chị em thành viên trong Ban Giáo Dục của Phuc’s Fond đến thăm và trao học bổng, nhằm định hướng, kiểm tra, nhắc nhở tình hình học tập của các em, hướng dẫn các em làm những bài tập khó… Những chuyến viếng thăm còn động viên tinh thần, an ủi và hỗ trợ tinh thần đến với các em trong đời sống cũng như học tập.

Ngoài số tiền học bổng (650.000 VNĐ/tháng), tùy hoàn cảnh và nhu cầu cần thiết khác trong đời sống, học tập, các em sẽ được quý anh chị em đề nghị quỹ Phuc’s Fond hỗ trợ thêm như áo quần, sách vở, bàn hay đèn học, thậm chí có em được sửa sang nhà cửa ổn định trong cuộc sống, nhũng gia đình bế tắc còn được Phuc’s Fond trợ giúp hàng tháng qua chương trình: “Hỗ trợ hộ nghèo hàng tháng”. Riêng chương trình Xuân Nghĩa Tình thì các em vẫn nhận học bổng 650.000 vnđ ngoài ra còn nhận được quà Tết trị giá 650.000 vnđ/suất.

Làm được những điều tưởng chừng như không tưởng ấy, trước hết chúng tôi xin trân trọng kính cám ơn quý anh chị em trong Ban Giáo Dục, đúng đầu là chị trưởng ban Ngô Nhật, sau nữa là kính cám ơn đến quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã, đang và luôn quan tâm, hỗ trợ chúng tôi thực hiện hoài bão và ước mơ của mình qua phương châm: “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG”.

Người đi góp nhặt tình nhân ái
Nguyễn Quang Phục.