ĐÊM DÀI … LẮM MỘNG…

12 giờ đêm rồi mà vẫn không thể nào ngủ được, mỗi một lần nhắm mắt thì những ánh mắt van xin của các em và quý thầy cô ở ĐaKrông, Quảng Trị làm cho lòng mình rối loạn. 15 em học sinh ở xa trường, hàng ngày phải lội bộ hơn 10km (đi/về) để học chữ…mùa hè thì nắng chói chang, mùa đông thì dẫm đạp bùn non đến trường.
Nhân mùa Trung Thu cũng là tựu trường, mình ước nguyện tặng cho mỗi em 1 chiếc xe đạp và ít sách, cặp để tiếp sức cho các em đến trường. Mỗi một suất quà gồm xe đạp, cặp và sách vỡ là 2.500.000 vnđ = 100 usd.

Mong quý cô chú bác tạo điều kiện cho các con đến trường.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục