Có những món quà được đong đếm bằng giá trị vật chất. Nhưng cũng có những món quà được trao bằng sự đồng cảm, bằng tình yêu thương và sự sẻ chia. Chính những điều bình dị ấy đã sưởi ấm biết bao mảnh đời còn nhiều khó khăn, để mỗi người thêm vững tin rằng, giữa cuộc sống này vẫn luôn có những tấm lòng nhân ái sẵn sàng đồng hành.
Với mong muốn góp phần giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, tiếp thêm động lực cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, vừa qua, Tổ chức Phuc’s Fond đã phối hợp với xã Nam Hải Lăng tổ chức chương trình thiện nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Giữa cái nắng oi ả của những ngày hè, sân Trường Tiểu học và THCS Hải Chánh như dịu lại bởi những nụ cười và niềm háo hức của người dân cùng các em học sinh. Từ sáng sớm, ai cũng mong ngóng sự xuất hiện của đoàn thiện nguyện. Điều họ chờ đợi không chỉ là những phần quà, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của những người luôn hướng trái tim mình về cộng đồng.
Đối với nhiều người, những món quà hôm nay có thể rất bình dị. Nhưng với những hộ nghèo, với những em nhỏ còn nhiều thiếu thốn, đó là niềm vui, là niềm hy vọng và là lời nhắn nhủ rằng trên hành trình phía trước, các em và gia đình mình không hề đơn độc…