THĂM, KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG, KHÁM BỆNH, TRAO QUÀ VÀ TỔ CHỨC “BỮA ĂN CÓ THỊT” TẠI XÃ A LƯỚI, HUẾ

Nối tiếp những chương trình thiện nguyện mùa hè còn đang dang dở, sáng thứ Bảy, ngày 25/7/2026, đoàn thiện nguyện Phuc’s Fond lại tiếp tục lên đường thực hiện hành trình lan tỏa yêu thương đến với bà con và các em học sinh tại Trường Tiểu học Hồng Vân, xã A Lưới 1, thành phố Huế. A Lưới cách trung tâm thành phố Huế chưa đầy 90 km, nhưng để đến nơi đúng giờ, khi màn đêm vẫn còn bao phủ, tiếng gà chưa cất tiếng gáy và ánh bình minh còn chưa kịp nhuộm hồng chân trời, cả đoàn đã tất bật chuẩn bị cho chuyến đi.

Rời Kinh thành Huế khi dòng Hương Giang vẫn còn chìm trong làn sương sớm mỏng như dải lụa, khi những mái nhà cổ kính còn in bóng xuống mặt nước tĩnh lặng, chúng tôi mang theo biết bao kỳ vọng và yêu thương hướng về miền sơn cước. Xe rời Quốc lộ 1, tiếp tục theo Quốc lộ 49 rồi men theo những cung đường uốn lượn của Quốc lộ 14 để tiến vào A Lưới. Dẫu giao thông ngày nay đã thuận tiện hơn trước rất nhiều, những con dốc quanh co, những khúc cua cheo leo ôm sát sườn núi vẫn khiến ai đi qua cũng cảm nhận rõ sự hiểm trở của vùng đất biên cương Trường Sơn. Sáng nay A Lưới không cần nói một lời, chỉ nhẹ nhàng khoác lên núi rừng tấm lụa sương trắng đốn chúng tôi, cũng đủ làm lòng chúng tôi lắng lại

Xã A Lưới 1 (trước đây là xã Hồng Vân) là một xã miền núi nằm ở phía Tây Nam thành phố Huế, giáp biên giới nước bạn Lào. Đây vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đồng bào nơi đây chủ yếu là người Pa Kô, Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều… Cuộc sống của nhiều gia đình vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ và những công việc thời vụ, nên còn nhiều thiếu thốn. Chính vì vậy, mỗi chuyến trở lại A Lưới không chỉ là một hành trình sẻ chia vật chất mà còn là dịp để chúng tôi gửi gắm tình người, niềm hy vọng và sự đồng hành đến với bà con nơi vùng cao.

Chương trình hoạt động
08:00 – Thăm, làm lễ khởi công xây dựng 3 căn Nhà Tình Thương.
09:30 – Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em.
10:30 – Trao hơn 100 phần quà cho các hộ nghèo; tổ chức bữa trưa cho học sinh.
11:00 – Trao 10 suất học bổng cùng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 260 bộ bàn học và đèn học.
11:30 – Tổ chức chương trình “Bữa ăn có thịt” dành cho hơn 500 em học sinh.

Những món quà yêu thương
Đến với A Lưới 1 hôm nay, đoàn mang theo:
– Hơn 100 phần quà dành cho các hộ nghèo, trị giá 650.000 VNĐ/phần, gồm chăn bông, quạt máy, gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
– 260 bộ bàn học và đèn học dành cho học sinh, trị giá khoảng 200.000 VNĐ/bộ.
– 10 xe đạp cùng 10 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/suất.
– Hơn 500 suất ăn dinh dưỡng cùng thức uống dành cho các em học sinh.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 205.000.000 VNĐ.

Khởi công xây dựng ba căn Nhà Tình Thương.
Bên cạnh các hoạt động trao quà và chăm sóc sức khỏe, đoàn cũng long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng ba căn Nhà Tình Thương dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:
1.Hộ bà Kăn Toông, thôn Hồng Trung, xã A Lưới 1, thành phố Huế.
Đơn vị tài trợ: Chương Jôn Đặng – Yen Nguyen và Công ty Saigon Khai Thuế.

2.Hộ ông Lê Văn Tin, thôn Hồng Vân, xã A Lưới 1, thành phố Huế.
Đơn vị tài trợ: Hai chị Tram Le và Hà Lê.

3.Hộ bà Kăn Lênh, thôn Hồng Trung, xã A Lưới 1, thành phố Huế.
Đơn vị tài trợ: Anh chị Hưng – Thảo.

Đó không chỉ là những mái nhà che nắng che mưa, mà còn là món quà của tình người, là niềm hy vọng để các gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay vì cộng đồng
Đồng hành cùng đoàn hôm nay, ngoài các thành viên của Phuc’s Fond, còn có các y, bác sĩ thuộc Nhóm Thiện nguyện Sen Hồng do chị Lý Phương phụ trách, trực tiếp khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con.
Đặc biệt, vợ chồng anh chị Ky Nguyen – Tram Le đã không quản ngại thời gian và công sức, đứng ra vận động nhiều mạnh thường quân tại khu vực Hampton, bang Virginia (Hoa Kỳ) cùng chung tay đóng góp để chương trình được diễn ra trọn vẹn.
Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều là một viên gạch góp phần dựng nên những mái nhà nghĩa tình, những suất học bổng, những phần quà và những bữa cơm đủ đầy dành cho đồng bào vùng cao.
Khép lại một ngày đầy yêu thương
Sau hơn tám giờ đồng hồ miệt mài với các hoạt động thiện nguyện, mặt trời dần khuất sau những dãy núi Trường Sơn. Ánh nắng chiều trải dài trên những con đường nhỏ của bản làng, khép lại một ngày chan chứa yêu thương.
Điều còn đọng lại trong lòng mỗi thành viên không phải là sự mệt mỏi, mà là nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi nhận được chiếc bàn học mới, ánh mắt hạnh phúc của những cụ già nâng niu phần quà trên tay, hay niềm xúc động của những gia đình nghèo khi biết rằng chỉ ít tháng nữa thôi, họ sẽ có một mái nhà kiên cố để an cư.

Xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý mạnh thường quân, quý ân nhân và những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành cùng Phuc’s Fond, đặc biệt là anh chị Ky Nguyen – Tram Le, cùng các nhà hảo tâm như chị Tramy Hoang, Cindy Pham, Ái Phi Mai, Thảo Nguyên Tôn Nữ, PH AQ và rất nhiều cô chú, anh chị em khác đã âm thầm góp sức cho chương trình.

Chính sự chung tay của tất cả quý vị đã giúp những chuyến xe yêu thương tiếp tục lăn bánh, mang hơi ấm của tình người đến với những vùng đất còn nhiều gian khó. Bởi chúng tôi luôn tin rằng Cho đi không phải vì mình có nhiều, mà bởi mình hiểu rằng ở đâu đó vẫn còn rất nhiều người đang cần được yêu thương.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục