ANH VÀ EM – CHÚNG MÌNH CÙNG XÂY CHO HỌ NGÔI NHÀ “TÌNH ÁI”, ĐƯỢC KHÔNG EM?

– Chồng là em Hà văn Khôn năm nay 43 tuổi gốc gác thuộc xã An Truyền, huyện Phú Vang.
– Vợ là em Hà thị Minh Hiền gốc gác thị trấn Thuận An, Thừa Thiên Huế.
Em Minh Hiền không được bình thường, vì bị bệnh Đao nhẹ, mặc cho gia đình ngăn cản, mặc cho dư luận đàm tiếu, em Hà văn Khôn vẫn quyết định lấy người mình yêu.

Gia đình Nội ngoại vốn nghèo, đã không giúp được gì, lại không tán thành cuộc hôn nhân của đôi trẻ, nên hai vợ chồng sau khi lấy nhau kiếm vài tấm tôn, cây tre che nhà tạm để ở…sau hơn 10 năm cuộc sống bần hàn vẫn đeo bám họ. Khổ cực và không còn lối thoát, họ đưa nhau lên bìa rừng để làm nhà ở…
10 năm nay hai đứa con lần lượt ra đời, nhưng căn chòi chỉ thêm dấu ấn thời gian, ngày thêm cằn cỗi, dột nát.
Sau chuyến khảo sát, Phuc’s Fond đã trao đổi với chính quyền và đôi tình nhân đã được chính quyền địa phương chấp nhận cho xây nhà trên mảnh đất họ đang ở. Nhưng vợ bị bệnh, chồng đi làm thuê và chăm sóc nương rẫy thì làm gì có tiền để cải thiện nhà cửa. Mình muốn giúp đôi tình nhân này lắm, nhưng lực bất tòng tâm vì ngân sách của Phuc’s Fond đã cạn kiệt.
Nên mong lắm, anh em mình cùng chung sức để xây cho họ một căn nhà đủ nghĩa yêu thương. Anh chị em nào ước nguyện trợ duyên. Xin vui lòng comment hay nhắn tin cho mình thêm động lực.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục