CẦN LẮM MỘT CHÚT TÌNH ĐỒNG CẢM

Liên tiếp hai ngày 20 và 21 tháng 11 tới đây. Phuc’s Fond có chuyến cứu trợ ủng hộ đồng bào tại Xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây là một xã nằm sát biên giới lào. Tỷ lệ nghèo ở đây là hơn 70%, một trong những vùng nghèo nhất của nước Việt Nam.

Mình đã chuẩn bị cho chuyến đi này khá chu đáo, nhưng vào giờ chót, được tiền trạm báo lại là còn thiếu:
– 52 suất quà cho 52 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 700.000 vnđ
– 7 chiếc xe đạp và sách vỡ cho các em học sinh ở quá xa trường, giá trị mỗi phần quà này là 2.500.000 vnđ/suất
– 86 phần cơm có thịt và bàn + đèn học cho các em học sinh nghèo có trị giá 300.000 vnđ suất
Mong lắm quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái cho mình xin thêm 1 chút tình, để không còn phải có hộ, học sinh nghèo phải trắng tay về không. Mình sợ lắm những giọt nước mắt muộn phiền của họ khi phải thất thểu ra về….Vì Phuc’s Fond thieesi quà cho họ.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục