CÓ THÊM NHIỀU NỤ CƯỜI

Trong cuộc sống mà tất cả sự hình thành và phát triển đều do nhân duyên hợp thành, thì tổ chức Phuc’s Fond cũng nằm trong quy luật ấy. Hơn 25 năm hình thành và phát triển với 12 năm được công nhận là một tổ chức Phi chính phủ – NGOs, là cả một đoạn đường dài với hội tụ đầy đủ nhân duyên để tồn tại. Trong đó không thể không nói lên TÌNH NGƯỜI và SỰ ĐỒNG CẢM mà tôn chỉ hoạt động: «HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG» của Phuc’s Fond đã được xem như mục đích hành động của mình, để rồi từ đó Phuc’s Fond tuy chậm những vững chắc trở thành ngôi nhà chung của những tấm lòng nhân ái, để cùng nhau: «Giúp người với ước nguyện lan tỏ yêu thương».
Hôm qua thứ hai ngày 4/12/2023 được sự trợ duyên và chung sức của một «cựu học sinh» của chị Lê Thị Phương Mai, quý anh chị “tiền bối” trong gia đình Phuc’s Fond đã đến thăm và phục vụ một bữa ăn phụ nhưng vô cùng thú vị, đầy chất bổ dưỡng, nặng tình yêu thương. Kết quả là: Tổng cộng 30 hộp bánh và 120 li trà sữa đã được tiển đưa để đổi lấy nhưng nụ cười mãn nguyện trên đôi môi của những em bé tật nguyền.