GÓP NHỜ VÃ – KHẨN

Tối qua các em thành viên nhóm Phuc’s Fond bất chấp giá lạnh, lặn lội hỏi thăm và lắng nghe âm tư, nguyện ước của những hoàn cảnh neo đơn đang mưu sinh đường phố. Một trong nhưng hoàn cảnh thương tâm ấy, là một chú đã trải qua nhiều lần đột quỵ. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh và vì người vợ già bệnh tật đang cần chăm sóc miếng cơm manh áo, nên chú phải ngồi xe lăn để đi bán vé số.

Các em hỏi:
-“Xuân về Tết đến, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, Ôn có nguyện ước hay mong muốn chi không?
Ôn cười diệu hiền và nhỏ nhẹ nói:
-Tuổi của Ôn lớn rồi, còn mơ ước chi trong cuộc đời này, nổi lo duy nhất của Ôn là miếng cơm manh áo, nuôi vợ bệnh tật sống qua ngày, nhưng Ôn sức yếu, nên giá như có 1 chiếc xe lăn bằng điện, thì việc mưu sinh của Ôn thuận lợi hơn nhiều. (Link video : Click vào đây)

Lời nguyện cầu ấy của Ôn, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện, để Xuân về Ôn được đón Tết trong vòng tay yêu thương của những tấm lòng nhân ái. Mọi người ai biết có công ty bán xe lăn điện nào ở Huế giá hữu nghị thì giới thiệu cho mình để mua cho Ôn một chiếc xe lăn. Ngoài ra, quý vị ai muốn chung sức gửi chút tình, xin vui lòng gửi về:

Tài Khoản tại Vietcombank:
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Số tài khoản: 0161001680835
Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Thừa Thiên Huế

Xin trân trọng kính cám ơn
Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục