KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TÌNH THƯƠNG THỨ NHẤT NĂM 2024

Sau những ngày vui xuân và “MÙNG” đã chính thức khép lại, với sự có mặt của đại diện các nhà tài trợ, hôm nay, thứ năm ngày 22/2/2024, thành viên trong ban điều hành của Phuc’s Fond đã có chuyến thăm và làm lễ khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình em:
Hồ Thị Đăng (sinh ngày 27/4/1997).
Địa chỉ: Thôn Cân Tôm, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Em Hồ Thị Đăng là người dân tộc Tà Ôi. Gia đình em là một trong những hộ nghèo nhất tại địa phương, luôn được chính quyền ưu tiên và giúp đỡ. Em Đăng không có công ăn việc làm ổn định, ai thuê gì làm đó. Sau khi em sinh được đứa con thứ hai, thì chồng bỏ nhà ra đi. Từ đó, hai đứa con của em là Hồ Nguyễn Đỗ Quyên (sinh năm 2017) và Nguyễn Minh Đạo (sinh năm 2020) tuy có cha cũng bằng không; vì từ ngày cháu ra đời đến nay, chưa bao giờ được một lần thấy mặt Ba của mình. Người Mẹ đơn thân không công việc ổn định với 2 trẻ thơ cần được chăm sóc, cưu mang thật không dễ dàng với cuộc sống của miền quê sơn cước. Cuộc sống đã khốn khổ, nhìn căn nhà của 3 mẹ con đang ở lại càng não lòng hơn nữa. Căn nhà của em ấy, hay đúng hơn chỉ là một sân khấu dựng tạm ngoài trời, chỉ có trần chứ không có phên hay bức tường nào để chắn gió, tránh mưa, nên những lúc mưa đến dù chỉ là mưa nhẹ cũng đủ làm cho mấy mẹ con ướt như chuột lột… Đến thăm và tham dự lễ khởi công hôm nay, chúng tôi càng thấm thía hơn sự nghèo khổ không biên giới của em. Ngoài lo cho hai đứa con còn nhỏ dại, em Đăng phải cưu mang và chăm sóc người cha đang bị bệnh tâm thần, chẳng còn biết mình là ai. Không có thu nhập ổn định, chẳng có ai thuê đi làm công, cả nhà chỉ sống bằng tiền trợ cấp xã hội 450.000 VNĐ/ tháng. Nhà là thế, của cải vật chất lại chẳng có gì, ngoài chiếc giường ọp ẹp của 3 mẹ con kê lên cao để ngủ, phần còn lại của căn nhà được quấn bằng mấy miếng ra, tạo thêm 1 “phòng ngủ” cho Ba của em ngủ tạm. Hoàn cảnh của em cần được sự cưu mang và che chở của những tấm lòng nhân ái, với ý nghĩ ấy, Phuc’s Fond đã quyết định xây NHÀ TÌNH THƯƠNG cho em Hồ Thị Đăng.

Hoàn cảnh thương tâm và đứng trước căn nhà xiêu vẹo không “nơi nương tựa” này, cũng như với sự hứa khả của quý anh chị: Thuyền – Mãn; Sương – Toàn; Lòng – Thu; Phú – Cơ Connie Hoang-Mai trong đêm ca nhạc Phuc’s Fond – Bốn mùa yêu thương tại San Jose tháng 11/2023. Chúng tôi đã kết hợp vạn sự nhân duyên này để làm lễ khởi công xây dựng nhà TÌNH THƯƠNG cho em Hồ Thị Đăng, với chi phí xây dựng ước tính 65.000.000 vnđ – 80.000.000 vnđ. Dự tính sau 2 tháng xây dựng, căn nhà sẽ hoàn thiện.

Tham dự buổi lễ khởi công hôm nay, ngoài đại diện của tổ chức Phuc’s Fond, chính quyền địa phương, còn có anh chị Man Nguyen – Thuyền (1 trong 4 cặp vợ chồng tài trợ căn nhà này), thấy được nỗi khổ vô biên ấy của em Đăng, anh chị hứa khả sẽ giúp em thêm 250 USD để khởi nghiệp. Hy vọng với tình yêu thương và sự đồng cảm này, khi căn nhà hoàn thiện xong em Đăng có đủ thuận duyên để thật sự AN CƯ LẬP NGHIỆP, nhằm có điều kiện để nuôi các con nên người.

Thay mặt ban điều hành quỹ từ thiện Phuc’s Fond, kính cám ơn quý anh chị: Thuyền – Mãn; Sương – Toàn; Lòng – Thu; Phú – Cơ, quý Mạnh Thường Quân đã luôn quan tâm, ưu ái và trợ duyên cho Phuc’s Fond, để những căn nhà tràn ngập tình nhân ái không ngừng hình thành và phát triển, làm nơi che nắng, trú mưa cho những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục