LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ VỆ SINH CỘNG ĐỒNG, KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ TRAO TIỀN XÂY DỰNG ĐỢT 2 VÀ 3 TẠI QUẢNG NAM

Như chúng tôi đã đưa tin về chương trình xây nhà TÌNH THƯƠNG và HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG năm 2024, trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã kịp thời làm lễ khởi công xây dựng 3 HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG và 8 căn nhà TÌNH THƯƠNG, rất nhiều trong số 8 căn nhà này đã dần hoàn thiện. Hôm nay, thứ năm ngày 6/6/2024, được sự trợ duyên của chị Linda Thủy, quý anh chị trong ban điều hành Phuc’s Fond tại Huế đã có chuyến thăm và khởi công xây dựng NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Thôn Ga’ Lâu, xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trong dịp này chúng tôi cũng đến thăm, khảo sát và kiểm tra tiến độ công trình xây dựng 2 căn nhà TÌNH THƯƠNG cho:
– Hộ gia đình ông: A Lăng Blợp (sinh ngày 01/01/1953). Dân tộc: Cơ Tu.
Địa chỉ: Thôn Ga’lâu, xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
– Hộ gia đình em: A Lăng Hơơr (sinh ngày 01/01/1982). Dân tộc: Cơ Tu.
Địa chỉ: Thôn Ga’lâu, xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
Hai căn nhà TÌNH THƯƠNG tại thôn Ga’ Lâu này cũng như 2 căn nhà TÌNH THƯƠNG khác ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, cũng như 2 HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH – NHÀ VỆ SINH được xây dựng năm nay, đó là thành quả mang đậm nét nhân văn , mà anh chị Ky Nguyen – Tram Le đứng ra vận động, kêu gọi bạn bè tại Hampton Roads tổ chức đêm nhạc có tên: Gala Phuc’s Fond – Bốn mùa yêu thương tại Hampton, đêm nhạc đã tạo nên nền tảng cho những căn nhà TÌNH THƯƠNG và HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH hình thành, nhằm mục đích góp phần cải thiện đời sống ấm no, xóa đói giảm nghèo đến đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Nam và Quảng Trị.

Tưởng cũng nên nói thêm, để có đủ ngân sách xây dựng nhà TÌNH THƯƠNG và HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH CỘNG ĐỒNG lần này, đã biết bao mồ hôi, nước mắt và công sức mà quý anh chị em tại Hampton Roads đã bỏ ra mới có được. Như anh chị Ky Nguyen – Tram Le mặc dù sau lần bị tai biến, anh phải đưa chị về Việt Nam chữa bệnh theo phương pháp Vật lý trị liệu. Thế nhưng, trước đêm diễn 2 ngày, mặc dù bệnh tình chưa được thuyên giảm như mong ước, anh chị cũng phải bay từ Việt Nam về lại Hampton, Virginia để lo cho đêm quyên góp, tôi nhìn chị ái ngại, như hiểu được nỗi lo thầm kín trong lòng của tôi, với giọng đặc trưng, mộc mạc của người Quảng Nam, chị tâm sự:
– “Còn mệt lắm anh, nhưng mình đứng ra tổ chức mà không có mặt vợ chồng em, thì làm sao mà thành công được”.
Câu nói này càng được chứng minh, khi tôi thấy hình ảnh của anh chị lăn lộn, tháo vát, đôn đúc và kiểm tra các công đoạn chuẩn bị cho đêm diễn mà lòng tôi vô cùng thán phục trước đức hạnh và sự hy sinh vô úy của hai tâm hồn cao thượng. Tôi cảm thấy có lỗi hơn nếu không nhắc đến chị Linda Thủy, người tài trợ chi phí xây dựng NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG, khó ai có thể tưởng tượng được rằng hình ảnh người phụ nữ trung niên chạy xuôi, chạy ngược, phục vụ và bán nước giải khát chu đáo, miệng luôn mĩm cười hiếu khách trong đêm ca nhạc…vốn là một người khá thành công và vô cùng bận rộn trong cuộc sống… Vậy mà chị chỉ chịu chia tay mọi người sau khi dọn dẹp hội trường xong xuôi với lời ước nguyện:
– “Anh cho em tài trợ một HỆ THỐNG NƯỚC SẠCH để bà con có cơ hội sử dụng được nguồn nước sạch như mình anh nhé”.
Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, xin chân thành kính cám ơn cộng đồng người Việt tại Hampton Roads, anh chị Kỳ Nguyen – Tram Le và chị Linda Thủy, chúng tôi cũng không quên cám ơn quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã cùng Phuc’s Fond chung sức, nhằm lan tỏa tình nhân ái đến mọi người.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.