NHỮNG PHẬN ĐỜI BẦN HÀN TRƯỚC TẾT

Khi ánh đèn đường của những đêm cuối năm vừa thắp sáng…Khi những đôi trai thanh nữ tú, tay trong tay, dìu nhau trẫy hội, mua sắm, thỏa thích hòa vào dòng người hối hả chuẩn bị đón xuân. Cũng là lúc những phận đời bần hàn, cơ cực… sau những miếng ăn nuốt vội của bữa cơm chiều, vội vàng xuống đường để mưu sinh cho chính mình và nuôi các con, cháu…khôn lớn, nên người, cũng như tích góp những đồng tiền vốn khó, chuẩn bị cho những bữa cơm cuối năm…khi phố xá đìu hiu, vắng khách dịp Tết.

Hòa trong dòng người nhộp nhịp ấy, lẫn lộn giữa những âm thanh chợ đêm, vang vẳng đâu đấy tiếng chào, mời…tuy trầm bổng, nhưng thiết tha như một sự nguyện cầu, mong mọi người ủng hộ:
-Ai mua trứng lộn không?
-Bánh bao nóng đây
-Mì nóng đây …
-Mua vé số giúp Mệ con ơi…

Đâu đấy ta còn nghe những âm thanh não nề vang vọng khác, như tiếng kêu kẻo kẹt của chiếc xe bán vé số dạo, tiếng bánh bánh xe đạp thồ lăn không đều nhịp, do bàn chân khập khễnh của anh đạp xe thồ hơn 40 năm nay đã đến lúc thân tàn, lực kiệt…., tiếng xào sạt quét rác của những nhân công vệ sinh bên đường, tiếng mẹ gọi con mau về tìm chổ ngủ…

Và đâu đấy vẫn còn nhiều lắm, những phận đời, phận người đa đoan kiếm từng miếng cơm, manh áo…Đôi lúc họ ngồi bất động, bên chiếc bóng của chính mình dưới ánh đèn đường khi mờ khi tỏ, họ mong thời gian quay chậm lại, để còn có cơ hội kiếm được chút tiền cuối năm lo cho con, cháu của mình một chén cơm đầy, một khúc cá kho, vài cọng rau xanh…để đón chào năm mới.

Giữa lúc ấy, các em thành viên Phuc’s Fond tiếp cận, để lắng nghe những câu chuyện buồn, ghi nhận những ước mơ, nguyện vọng mà họ chưa một lần nghĩ tới…của những phận đời bất hạnh trước mùa xuân sang… Vì biết đâu, những lời ước nguyện tuy mộc mạc đơn sơ, nhưng đôi lúc quá «hào huyền», tưởng chừng sẽ không bao giờ có được…sẽ thành hiện thực trước đêm giao thừa năm 2022 này.

Phuc’s Fond – nơi địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh.