Được sự tài trợ và tiếp thêm nguồn động lực từ chị Robert Diep – một ân nhân vừa kết nối cùng Phuc’s ond với chung ước nguyện lan tỏa yêu thương – hôm nay thứ hai ngày 16/6/2026, quý anh chị em thành viên của Phuc’s Fond đã dành thời gian quý báu trong dịp cuối tuần để đến thăm và tổ chức Ngày Gia Đình tại Trung tâm Khuyết tật Long Thọ.
Đây là hoạt động thiện nguyện định kỳ hằng tháng mà Phuc’s Fond đã duy trì suốt hơn 6 năm qua. Bên cạnh Trung tâm Long Thọ, Phuc’s Fond còn tổ chức Ngày Gia Đình tại Viện Dưỡng lão Diệu Viên, Tịnh Đức với mong muốn mang đến cho các em nhỏ và người cao tuổi có hoàn cảnh kém may mắn một không khí ấm áp của tình thân gia đình – điều mà nhiều người trong số họ đã không may đánh mất trên hành trình cuộc sống.
Trung tâm Long Thọ là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục các em khuyết tật trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Hiện nay, nơi đây đang là mái ấm yêu thương của hơn 110 em khuyết tật. Phần lớn các em là học sinh bán trú, tuy nhiên không ít em đã xem Trung tâm như ngôi nhà duy nhất của mình trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.
Chỉ khi trực tiếp đến nơi đây, chúng ta mới thật sự cảm nhận được rằng mỗi em là một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Điểm chung của các em là đều rất cần sự yêu thương, sẻ chia và chở che từ cộng đồng. Các em sinh ra không được may mắn như bao người khác. Đằng sau mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười tưởng chừng vô tư ấy là những câu chuyện đầy gian truân và bất hạnh.
Thoạt nhìn, nhiều em có vẻ rất bình thường. Nhưng khi tiếp xúc, trò chuyện và đồng hành cùng các em, chúng ta mới hiểu được những nỗi đau âm thầm mà các em đang mang trong mình. Có em không biết buồn, cũng chẳng biết khóc; có em vừa câm vừa điếc; có em không còn nhận thức được bản thân là ai, lặng lẽ thu mình trong một góc nhỏ để tìm kiếm chính mình giữa bóng tối của cuộc đời.
Tại Trung tâm, các em có thể được chia thành những nhóm chính như sau:
– Nhóm 1: Các em bị thiểu năng trí tuệ nặng, không còn khả năng kiểm soát bản thân, không thể tự chủ trong các hoạt động và hành vi cá nhân.
– Nhóm 2: Các em mắc các chứng rối loạn não bộ và thiểu năng trí tuệ, mức độ nhẹ hơn nhóm 1.
– Nhóm 3: Các em vừa câm vừa điếc. Dù vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân ở một mức độ nhất định, nhưng do không thể nghe và nói nên thường có những phản ứng hoặc hành động bất ngờ mà không có dấu hiệu báo trước.
– Nhóm 4: Bao gồm các em bị thiểu năng trí tuệ nhẹ, hội chứng Down hoặc mắc chứng trầm cảm. Khả năng nhận thức và phát triển trí tuệ của các em thường thấp hơn nhiều so với độ tuổi thực tế.
– Nhóm 5: Là nhóm có khả năng tự kiểm soát bản thân tốt hơn nên được bố trí sinh hoạt ở tầng hai. Tuy vậy, các em vẫn mang những hạn chế nhất định về trí tuệ hoặc mắc hội chứng Down.
Trước những nỗi đau và thiệt thòi mà các em phải gánh chịu, dù nhiều em còn không nhận thức được hoàn cảnh của chính mình, chúng tôi luôn khát khao được sẻ chia phần nào gánh nặng với quý sư cô đang ngày đêm tận tụy điều hành Trung tâm. Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em những làn gió mát của tình thương, góp phần xoa dịu những bất hạnh, vun đắp niềm tin vào cuộc sống và xây dựng những nhịp cầu đồng cảm giữa con người với con người.
Hơn tất cả, chúng tôi mong rằng các em sẽ đón nhận chúng tôi như một gia đình thứ hai – một mái ấm yêu thương mà các em luôn xứng đáng được có trong cuộc đời. Phuc’s Fond xin trân trọng cảm ơn chị Robert Diep cùng quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ và tạo duyên lành để chúng tôi có cơ hội thực hiện những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn như hôm nay.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục