PHUC’S FOND TRAO NHỮNG PHẦN CƠM ĐẾN BỆNH NHÂN THÁNG 3 NĂM 2025

Được sự tài trợ của Cissy Le và các cháu cũng như sự đóng góp và hậu thuẫn định kỳ hàng tháng của hai chị Tuy Oanh Duong Thi – Dương Hiền, hôm nay, chủ nhật ngày 9/3/2025, quý anh chị em thành viên Phuc’s Fond đã có hy sinh một chút hạnh phúc của riêng mình, tạm gác lại những hoạt động cá nhân trong ngày cuối tuần, cùng nhau quy tụ về văn phòng Phuc’s Fond tại đường số 6, An Cựu City, nhằm đi chợ và chuẩn bị hơn 400 suất ăn kịp thời trao đến tận tay người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng mà Phuc’s Fond đã khởi động từ hơn 13 năm nay, ngoài chương trình trao cơm đến bệnh nhân, chúng tôi còn tổ chức ngày GIA ĐÌNH tại các trung tâm và cơ sở xã hội khác như: Trung tâm khuyết tật Long Thọ, Viện dưỡng lão Diệu Viên, Viện dưỡng lão Tịnh Đức nhằm mang đến cho các em nhỏ và người già có hoàn cảnh bất hạnh một không khí ấm cúng, tình thân gia đình mà họ không may đã bị đánh mất trong cuộc đời.
Đã gần 3 năm nay, chị Cissy Le cũng như một số ân nhân, tuy số lượng còn khiêm nhường, nhưng luôn âm thầm và giữ ngọn lửa ấm, truyền thêm năng lượng cho sự tồn tại và sống còn của Phuc’s Fond, nhằm có thêm phương tiện để kịp thời hỗ trợ và giúp đỡ những phận đời bất hạnh. Đặc biệt, hôm nay trùng với ngày Quốc Tế Phụ Nữ, thay vì mua sắm hay tổ chức nhưng buổi tiệc vui quý chị đã dùng số tiền này để tài trợ chương trình trao những phần cơm ân tình đến người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là nhưng người Mẹ, người chị…đang ngày đêm hàng trực bên giường bệnh để chăm sóc con, chồng, cháu…thì món quà này tuy nhỏ, nhưng lại mang nặng tính nhân văn và sự đồng cảm.
Tuy xã hội ngày mỗi phát triển, cuộc sống đã dần được cải thiện, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều phận đời bất hạnh. Hàng ngày, họ phải lo bươn chải, kiếm từng miếng ăn qua ngày đạm bạc, đã là vất vả và khó khăn lắm rồi, chứ đừng nói mỗi khi bị bệnh mà phải đến bệnh viện điều trị, thì bao nỗi khó khăn chất chồng, không chỉ riêng cá nhân họ gánh chịu, mà cả gia đình cũng bị ảnh hưởng trong vòng xoáy oan nghiệt của cuộc đời. Hiểu và đồng cảm với những khó khăn đang chất nặng trên đôi vai gầy của những người dân nghèo bị bệnh, nên chúng tôi khởi động chương trình này để chia sẻ một phần TÂM BỆNH mà bà con đang đối diện.

Một phần cơm nghĩa tình, một hộp sữa, một chai nước ngọt, trái cây hay một ít tịnh tài nho nhỏ, đối với họ cũng đã đủ để cảm nhận được tình người và sự đồng cảm trong cơn tuyệt vọng. Như câu tục ngữ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Được chia sẻ, được yêu thương và đồng cảm, đó chính là liều thuốc “thần dược”, chữa lành vết thương đang mưng mủ trong tâm hồn của những phận đời bất hạnh.
Ngoài trao cơm đến người nhà và bệnh nhân hôm nay, chúng tôi còn nấu thêm 50 phần cơm để trao đến các cụ đang sống tại Viện dưỡng lão Diệu Viên và Tịnh Đức.

Xin thay mặt ban điều hành Quỹ Phuc’s Fond, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý chị Cissy Le, Tuy Oanh Duong Thi và Dương Hiền, quý tấm lòng nhân ái đã, đang và sẽ luôn cố gắng tạo thuận duyên Phuc’s Fond, thực hiện sứ mệnh mang đậm tính nhân văn cao cả của mình.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.