Giữa cái nắng vàng rực rỡ của mùa hè xứ Huế, đoàn thiện nguyện của Phuc’s Fond cùng quý nhà tài trợ – mà đại diện là anh Chương Jôn Đặng – đã có chuyến thăm và kiểm tra tiến độ thi công những căn nhà Tình Thương đang dần hình thành tại vùng cao A Lưới. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa của quỹ từ thiện Phuc’s Fond trong năm 2025.
Những ngôi nhà này không chỉ là công trình xây dựng bằng gạch đá, mà còn là giấc mơ bằng máu thịt, mồ hôi và nước mắt của những con người nghèo khó – những phận đời tưởng chừng đã quen với bấp bênh, thiếu thốn. Và giờ đây, giấc mơ ấy đang dần trở thành hiện thực. Sau hơn hai tháng khởi công từ tháng 4/2025, từng viên gạch, từng bức tường đã dần dựng nên hy vọng cho những mái ấm:
1,- Chị Lê Thị Kiều Loan (sinh ngày 10/07/1979), ngụ tại Tổ 1, thị trấn A Lưới, mất chồng từ năm 2006 khi con trai mới 5 tuổi. Bao năm qua, mẹ con chị nương tựa vào nhau trong căn nhà xiêu vẹo. Nay, căn nhà mới được anh Chương Jôn Đặng & Công ty Saigon Services tài trợ 100%, đang gần hoàn thiện – mang theo bao xúc động nghẹn ngào.
2,- Gia đình em Hồ Thị Sơ (sinh ngày 01/01/1994) và chồng Hồ Đình Mổ (sinh ngày 09/06/1990). Dù còn trẻ, hai vợ chồng phải bươn chải từng ngày để nuôi 5 miệng ăn. Mái nhà mới – do anh Tuan Huy Nghiem & Amy Hoang (Master Nails) tài trợ – đang mọc lên như lời khẳng định: gian khó nào rồi cũng có lối ra, nếu còn người đồng hành.
3,- Gia đình anh Việt Tạo (sinh ngày 06/12/1977), vợ là chị Hồ Thị Tẹp (sinh ngày 01/01/1981), con gái là Việt Thị Đan Thanh (sinh ngày 20/11/2009) – trú tại Tổ dân phố 4. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, lại mang bệnh tật. Ngôi nhà được anh Chương Jôn Đặng và Viet ATL Charity Group tài trợ hoàn toàn. Mỗi viên gạch được đặt xuống là một phần của hành trình vươn lên từ khốn khó.
Khi đoàn chúng tôi bước chân đến từng nhà, không khí nơi ấy như chợt bừng sáng – không phải bởi ánh nắng, mà bởi những nụ cười rạng rỡ xen lẫn nước mắt xúc động. Có người run run cầm tay ân nhân, có người chỉ biết lặng thinh nhìn mái nhà đang dựng mà nghẹn ngào chẳng nói nên lời.
Những căn nhà khang trang mọc lên vững chãi giữa nền đất cũ, thay thế cho những mái lá tạm bợ từng oằn mình trong giông gió. Giờ đây, nơi từng là chốn tạm bợ, lạnh lẽo, đã hóa thành một tổ ấm ấm áp, là điểm tựa cho hành trình hồi sinh của cả một gia đình.
Đó không chỉ là một mái nhà – mà là sự hồi sinh. Là giấc mơ được chắp cánh. Là niềm tin vào lòng nhân ái giữa cuộc đời.
Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cũng không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến những giây phút ấy – khoảnh khắc mà tình người được lan tỏa không lời, nhưng lại chạm đến tận sâu trái tim.
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, xin được cúi đầu tri ân những tấm lòng vàng – những người đã không chỉ trao đi vật chất, mà còn truyền đi ngọn lửa yêu thương, thắp sáng cuộc sống của biết bao mảnh đời kém may mắn.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục