Dù đang tất bật với các hoạt động hè, và dù bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn ảnh hưởng đến nhiều chương trình nhân đạo nói chung – đặc biệt là chương trình học bổng Thắp Sáng Ước Mơ, nhưng khi nhận được thư cầu cứu tha thiết từ anh chị em đại diện Phuc’s Fond tại Nam Đông, chúng tôi không thể làm ngơ.
Sáng nay, Thứ Hai, ngày 22/7/2025, Phuc’s Fond đã có chuyến về tận Nam Đông để thăm hỏi và trực tiếp khảo sát những hoàn cảnh khốn khó. Được lắng nghe, được nhìn tận mắt những ánh mắt trong veo mà đầy lo toan của các em nhỏ, chúng tôi hiểu rằng: chỉ một sự tiếp sức kịp thời thôi, cũng có thể thắp lên một ngọn lửa hy vọng trong những mảnh đời mong manh ấy. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và chứng kiến thực tế, chúng tôi quyết định trao cơ hội học bổng Thắp Sáng Ước Mơ cho bốn em học sinh nghèo vượt khó, bắt đầu từ tháng 8/2025.
1. Em RA PÁT BẢO TUYẾT
Sinh ngày: 12/11/2013. Hiện học lớp 6/3, trường THCS Bán trú Long Quảng
Địa chỉ: Thôn 1, xã Long Quảng, TP. Huế
Ba mẹ là ông Ra Pát Điều và bà Hồ Thị Tu. Cả hai không có công ăn việc làm ổn định, gia đình nghèo, không có vườn tược hay nương rẫy để canh tác. Gia đình thuộc hộ nghèo, vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ĐẠI ĐOÀN KẾT. Vì không có công việc cố định, hai vợ chồng ai kêu gì làm nấy và thường xuyên đi làm xa. Mọi công việc gia đình và chăm sóc em đều do một mình em Bảo Tuyết đảm trách — vừa đi học, vừa làm việc nhà. Thỉnh thoảng, các chị em được bà ngoại chăm sóc. Dù nhà nghèo và ba mẹ thường đi làm xa, em Bảo Tuyết luôn cố gắng học tập, siêng năng, cần cù và tự giác. Em là học sinh ngoan hiền, hiếu thảo, được thầy cô thương mến và bạn bè yêu quý.
2. Em HỒ THỊ KIỀU TRINH
Sinh ngày: 19/5/2014. Hiện học lớp 5/2, trường Tiểu học Thượng Long
Địa chỉ thường trú: Thôn 3, xã Long Quảng, TP. Huế
Ba: Hồ Văn Ngừng – làm việc tự do
Mẹ: Lê Thị Trang – làm việc tự do
Em Kiều Trình sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài em còn có một em gái nhỏ. Bố đi làm thuê xa nhà, mẹ thường xuyên đau ốm nên chỉ làm vườn quanh nhà. Nhờ ông bà nội cho một mảnh đất nhỏ trong sân vườn, gia đình cất được một căn nhà tạm để trú mưa nắng. Vì mẹ bệnh, ba vắng nhà, mọi việc học tập và sinh hoạt hằng ngày em đều tự lo, đồng thời giúp mẹ làm việc nhà và chăm em. Dù còn nhỏ, em luôn ý thức trách nhiệm, chăm chỉ học tập và đạt thành tích tốt. Em là học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Em luôn mơ ước có điều kiện để tiếp tục được đi học và vươn lên trong cuộc sống.
3. Em TRẦN THỊ ÁNH THƯ
Sinh ngày: 19/07/2015. Hiện học lớp 4/1, trường TH&THCS Kim Đồng
Địa chỉ thường trú: Thôn Ta Rinh, xã Nam Đông, TP. Huế
Ba: Không có
Mẹ: Trần Thị Hốt – làm việc tự do
Em Ánh Thư sinh ra không biết ba là ai, mẹ đi làm thuê xa nhà nên không có điều kiện chăm sóc con. Gia đình thuộc hộ nghèo, nhờ ông cậu cho đất và được chính quyền hỗ trợ xây dựng nhà ĐẠI ĐOÀN KẾT để cư ngụ. Từ ngày mẹ đi làm xa, mọi việc em đều tự lo dưới sự hướng dẫn của gia đình cậu. Chưa tròn 10 tuổi, em phải sống một mình, không cha, vắng mẹ, đôi lúc lủi thủi đáng thương. Dẫu hoàn cảnh khó khăn, em luôn ý thức chăm sóc bản thân và học tập chăm chỉ. Với tính cách hiền lành, chăm chỉ, ngoan ngoãn, em luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến. Ước mơ của em là được Phuc’s Fond hỗ trợ học bổng “Thắp Sáng Ước Mơ” để tiếp tục đến trường.
4. Em HỒ THỊ QUỲNH MAI
Sinh ngày: 04/03/2017. Hiện học lớp 2/2, trường TH&THCS Kim Đồng
Địa chỉ: Thôn A Xách, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ba: Hồ Văn Bia – làm việc tự do
Mẹ: Hồ Thị Lan – làm việc tự do
Gia đình có 5 chị em, chị cả học lớp 6, em út mới 18 tháng tuổi. Bố mẹ không có công việc ổn định, thu nhập chủ yếu từ làm thuê, làm mướn, bấp bênh, không đủ trang trải sinh hoạt và học hành. Em Mai và em út thường xuyên đau ốm, phải thăm khám bệnh viện liên tục khiến chi phí tăng cao. Căn nhà hiện tại do ông bà nội để lại đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường nứt, không an toàn khi mưa bão. Dù đã 8 tuổi, Quỳnh Mai gầy gò, ốm yếu, nhỏ như trẻ lên 5 do thiếu dinh dưỡng, tính rụt rè và thiếu tự tin. Hy vọng với sự hỗ trợ của Phuc’s Fond, bé Quỳnh Mai sẽ vượt qua định kiến số phận để học giỏi hơn, hướng đến một tương lai tươi sáng.
Chỉ với 700.000 VNĐ/tháng (tương đương 30 USD), bạn có thể góp phần thay đổi cuộc đời của một em bé – giúp em tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, và vươn lên từ nghịch cảnh.
Xin hãy cùng chúng tôi chung tay, để những giấc mơ nhỏ bé không bị bỏ lại phía sau chỉ vì thiếu thốn. Để yêu thương tiếp tục được nối dài trên những chặng đường đầy nắng gió.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục