Tháng 7, những ngày hè rực lửa của miền Trung như thiêu cháy da người. Thế nhưng, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Phuc’s Fond vẫn không ngừng nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh mà chúng tôi luôn xem là kim chỉ nam cho hành trình thiện nguyện: “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG.”
Gần 300 hộ gia đình nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được chúng tôi mạn phép thay mặt quý ân nhân, quý tấm lòng nhân ái gửi đến những món quà tuy nhỏ, nhưng đong đầy tình thương – đúng như lời ca dao xưa: “Thương người như thể thương thân.”
Song song với đó, chúng tôi còn phối hợp tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí, góp phần chăm lo sức khỏe cho bà con vùng khó. Ba căn nhà “TÌNH THƯƠNG” đã được bàn giao cho ba hộ gia đình nghèo – như một mái che vững chãi giữa mùa bão lũ, một nơi ấm áp để trở về. Giờ đây, họ không còn lo sợ khi mùa đông về hay mưa bão ập đến; họ đã có nơi che nắng, trú mưa và được sống trong một căn nhà đúng nghĩa.
Bốn giếng nước sạch cộng đồng cũng đã được hoàn thiện, phục vụ cho hơn 1.200 nhân khẩu ở những vùng thiếu nước. Từ nay, người dân có thể an tâm sử dụng nguồn nước trong lành, sạch sẽ; trẻ em không còn phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật từ nguồn nước ô nhiễm.
Chúng tôi cũng đã trao tặng bàn, đèn học, ba lô cho hơn 400 em học sinh. Trong số đó, 25 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận học bổng “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG”, bao gồm: xe đạp, vở, ba lô và tiền mặt. Đặc biệt, các em còn được thưởng thức những bữa ăn ngon – điều mà có lẽ trước đây chỉ có trong mơ.
Hơn 150 em mồ côi, khuyết tật và học sinh nghèo đã được tham gia những chuyến đi dã ngoại đầy ắp tiếng cười. Các em có cơ hội cảm nhận không khí gia đình, được tham quan thắng cảnh, vui chơi, thưởng thức món ngon, và tự tay mua sắm những món đồ mình mơ ước.
Chúng tôi còn tổ chức ngày gặp mặt thân tình, để lắng nghe ước mơ của các em, cùng nhau chia sẻ qua bữa cơm ấm cúng và những hoạt động ý nghĩa. Dịp này, các em cũng được trao thêm học bổng, để vững bước vào năm học mới với nhiều hy vọng.
Chúng tôi cũng đã đến thăm và hỗ trợ các cơ sở từ thiện như Diệu Viên, Tịnh Đức và Long Thọ, góp phần tiếp thêm sinh lực để họ tiếp tục chăm lo cho những mảnh đời kém may mắn.
Hơn 50 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ của Phuc’s Fond đã được đoàn đến thăm hỏi, lắng nghe, đồng hành và chia sẻ. Những câu chuyện đời thường, những ước nguyện nhỏ bé nhưng tha thiết sẽ là chất liệu để chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong những hoạt động sắp tới.
Đặc biệt, trong khi miền Trung nắng gắt, thì miền Tây Nghệ An lại oằn mình trong lũ dữ. Trước tình cảnh đồng bào chống chọi thiên tai, Phuc’s Fond đã lập tức tổ chức những chuyến cứu trợ khẩn cấp, mong phần nào xoa dịu nỗi đau của những phận người khốn khó.
Tất cả những điều quý giá ấy có được là nhờ quý ân nhân, những con người thầm lặng nhưng đầy yêu thương, đã luôn sát cánh bên chúng tôi trên hành trình thiện nguyện.
Thay mặt Phuc’s Fond, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã đồng hành và tiếp sức cho chúng tôi, để yêu thương không ngừng được lan tỏa.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục




