Ròng rã hơn một tháng qua, kể từ ngày mình trở lại quê hương và gắn bó với những phận đời bất hạnh, hầu như ngày nào mình cũng bận rộn với các chương trình, hoạt động và công việc quen thuộc trong suốt thời gian ở quê nhà. Chỉ còn hai ngày nữa, mình lại rời xa quê hương, xa Huế, xa nơi mình đã cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ. Hai ngày còn lại, mình dự định sẽ dành cho bạn bè, người thân với những cuộc hẹn mà mình đã nhiều lần thất hứa. Thế nhưng “căn bệnh” trong tâm lại trỗi dậy khi nghe lời nguyện cầu của những em học sinh nghèo đang cần giúp đỡ… Sáng nay, mình lại một lần nữa thất hứa với bạn bè, người thân để tiếp tục những chuyến hành trình bất định, mong được giúp người và lan tỏa yêu thương.
Qua buổi khảo sát thực tế hôm nay, tuy Phuc’s Fond đang đối diện với muôn vàn khó khăn về nguồn tài trợ, nhưng hoàn cảnh thương tâm của những đứa trẻ mồ côi, nghèo khó, bần hàn… không cho phép chúng tôi ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy nên, kể từ hôm nay, Phuc’s Fond có thêm ba em học sinh nghèo được hỗ trợ hàng tháng. Đó là:
1,- Phan Hà Nhật Linh – sinh ngày 05/01/2011
Hiện học lớp 9, trường Tôn Thất Tùng, TP Huế (niên khóa 2025 – 2026).
Vì những bất đồng trong cuộc sống và không chịu đựng được bạo lực gia đình, ba mẹ của Nhật Linh ly dị. Sau đó, vì nghịch cảnh và chọn sai đường, ba em vướng vào tù tội và hiện vẫn đang thi hành án. Mẹ thì bỏ nhà ra đi, lập gia đình mới và có 2 con riêng. Kể từ khi ba vào tù, mẹ rời đi, Nhật Linh cùng chị gái Phan Hà Nhật Uyên (2004), em gái Phan Hà Nhật Ánh (2008 – đang học PTTH Cao Thắng) và em út Phan Hà Nhật An (2017) sống cùng ông bà ngoại. Khi ông bà qua đời, cả bốn chị em được bà Mụ Dì (em gái của ông ngoại) đưa về nuôi. Với đồng lương công nhân vệ sinh ít ỏi, bà vẫn cố gắng lo cho các cháu ăn học. Nhật Linh thấu hiểu hoàn cảnh, luôn cố gắng học tập, 5 năm liền là học sinh giỏi, đạt thành tích xuất sắc. Với sự hỗ trợ từ chương trình học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ của Phuc’s Fond, chúng tôi mong được tiếp sức cho em trên con đường học tập.
2,- Nguyễn Xuân Quý – sinh năm 2015
Hiện học lớp 4, trường Tiểu học Phú Thanh (niên khóa 2025 – 2026).
Ba của Xuân Quý là anh Nguyễn Xuân Lộc, trước đây là tài xế xe cẩu, trụ cột gia đình. Từ năm 2015, anh mất khả năng lao động vì bệnh suy thận nặng, mỗi tuần phải lọc thận 3 lần. Bệnh tình khiến cơ thể anh thay da, nổi u sần sùi trên các mạch máu. Anh cho biết đây là di chứng di truyền từ mẹ – người cũng mất vì suy thận. Ngoài Xuân Quý, gia đình còn có chị Nguyễn Thị Phương Linh (2013) mắc bệnh động kinh, thường xuyên lên cơn và đã phải nghỉ học vì ba mẹ không đủ điều kiện cho đi học. Mẹ của Quý, chị Nguyễn Thị Cảnh, làm thuê tại quán ăn, thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải chi phí điều trị và nuôi con. Dù khó khăn, Xuân Quý rất ngoan, hiếu học và luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.
3,- Nguyễn Thị Như Quỳnh – sinh ngày 19/10/2012
Hiện học lớp 8, trường THCS Phú Thanh.
Địa chỉ: Khu phố Hải Thanh, phường Dương Nỗ, TP Huế.
Ba của Như Quỳnh mất khi em tròn 1 tuổi. Mẹ, chị Trần Thị Nhạn (1982), trở thành góa phụ ở tuổi 33, một mình tần tảo nuôi con. Không có công việc ổn định, chị buôn bán cá ở chợ với thu nhập ít ỏi. Cách đây 2 năm, nhà xuống cấp trầm trọng, chị vay nợ 120 triệu để xây lại. Ngoài Như Quỳnh, chị còn lo cho con trai Nguyễn Xuân Đạt – sinh viên năm 2, trường Nông Lâm. Hoàn cảnh của Như Quỳnh rất cần được giúp đỡ để em tiếp tục đến trường. Hiện quỹ học bổng THẮP SÁNG ƯỚC MƠ là điểm tựa duy nhất của em.
Với 700.000 VNĐ (30 USD), bạn có thể góp phần nuôi dưỡng ước mơ của những phận đời bất hạnh, giúp các em tiếp tục cắp sách đến trường và xây dựng nền tảng cho một tương lai tươi sáng.
Thay mặt Ban điều hành Phuc’s Fond, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, tấm lòng nhân ái đã luôn quan tâm, đồng hành và trợ duyên để Phuc’s Fond trở thành địa chỉ tin cậy của những phận đời kém may mắn.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục