PHUC’S FOND TỔ CHỨC TRUNG THU CHO HƠN 500 EM HỌC SINH TRƯỜNG THCS A ROÀNG, XÃ A LƯỚI 4 – THÀNH PHỐ HUẾ

Vừa dọn dẹp vệ sinh sau chương trình Trung Thu Cho Em tại làng SOS, chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng sớm hôm nay – thứ Bảy ngày 04/10/2025 – mới 5 giờ sáng, chúng tôi lại lên đường. Khi tiếng gà còn chưa gáy, ánh bình minh chưa kịp thức giấc, tiếng chuông chùa Thiên Mụ chưa ngân vang, hơn 25 thành viên và tình nguyện viên của Phuc’s Fond đã khởi hành để tổ chức Trung Thu cho hơn 500 em học sinh mầm non và THCS tại xã A Lưới 4.

Đây là một trong 5 xã mang tên A Lưới sau khi áp dụng cơ chế hành chính mới, nằm giáp biên giới Lào, nơi đời sống người dân vẫn còn nhiều khốn khó. Phần lớn học sinh ở đây thuộc diện nghèo, vì thế Tết Trung Thu với các em vẫn còn xa lạ. Sau chương trình hoạt động hè vào tháng 7 vừa qua, chúng tôi đã hứa sẽ quay trở lại để mang đến cho các em niềm vui, tiếng cười trong đêm hội trăng rằm và cùng nhau phá cỗ.

Xã A Lưới 4 được sáp nhập từ các xã Hương Phong, A Roàng, Đông Sơn và Lâm Đớt (A Đớt). Đây là nơi có tỷ lệ hộ nghèo khá cao trong toàn thành phố Huế. Trước khi sáp nhập, tỷ lệ hộ nghèo lên đến 30%. Tuy nhiên, để đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, con số này trên giấy tờ đã “giảm” đi nhiều. Người dân nơi đây vẫn còn cơ cực, thu nhập thấp, chủ yếu dựa vào nông nghiệp nhỏ lẻ hoặc trồng đay để kiếm sống. Đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số như Pa Kô, Cơ Tu, Tà Ôi, Vân Kiều… Mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, nhưng hầu hết đều nói thông thạo tiếng Kinh.

Không khí vốn yên tĩnh, vắng lặng nơi A Lưới 4 hôm nay bỗng trở nên rộn ràng như ngày hội. Từng đoàn học sinh nô nức kéo nhau về sân trường để tham dự Tết Trung Thu do Phuc’s Fond tổ chức. Tiếng cười nói vang khắp sân trường THCS A Roàng. Các em được tham gia trò chơi, rước đèn ông sao, thích thú với những món đồ chơi, say mê theo dõi màn múa lân đặc sắc cùng các tiết mục văn nghệ mang đậm nét dân gian truyền thống. Trong ánh mắt các em ánh lên niềm vui, hạnh phúc, càng rạng rỡ hơn khi trên tay mỗi em là phần quà lớn cùng chiếc đèn ông sao – như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm tin yêu và hy vọng.

Đến với A Lưới 4 lần này, ngoài hơn 500 suất quà Trung Thu (trị giá 85.000 VNĐ/suất), chúng tôi còn trao tặng:
– 8 suất học bổng kèm xe đạp cho học sinh nghèo ở xa trường, trị giá 2.000.000 VNĐ/chiếc, do gia đình chị Kim Cương Binh Tran, chị Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên, chị Tina Nguyen và một ân nhân ẩn danh tài trợ.
– 10 suất học bổng Tiếp sức đến trường, mỗi suất gồm 620.000 VNĐ hỗ trợ các em nghèo hiếu học bước vào năm học mới. Toàn bộ suất học bổng này do chị Bich Nguyen tài trợ.
– 100 chiếc ba lô do chị Ann Doan gửi tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tổng chi phí cho chương trình Trung Thu tại A Lưới là: 72.500.000 VNĐ

Để làm được những điều tưởng chừng như không thể này, đó chính là nhờ sự quan tâm và trợ duyên của quý Mạnh Thường Quân, những tấm lòng nhân ái, cùng sự chung sức của anh chị em trong đại gia đình Phuc’s Fond. Tất cả đã cùng kiến tạo nên một Phuc’s Fond vững chắc, xứng đáng là địa chỉ tin yêu của những phận đời còn khốn khó. Đây cũng là sự đơm hoa kết trái cho những ước nguyện mà Phuc’s Fond đã ươm mầm, mang niềm vui và hạnh phúc đến với các em nhỏ nghèo, mồ côi và khuyết tật trong mùa Trung Thu năm nay. Thay mặt Ban điều hành Quỹ từ thiện Phuc’s Fond, xin chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân ái.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục