PHUC’S FOND TRAO NHỮNG PHẦN CƠM ÂN TÌNH ĐẾN BỆNH NHÂN NGHÈO THÁNG 10 NĂM 2025

Tháng 10 tuy vừa trải qua nhiều chương trình hoạt động tốn kém và thâm hụt ngân sách, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng duy trì các hoạt động định kỳ hằng tháng của mình – như nhịp đập của con tim không hề ngưng nghỉ. Động lực càng được tiếp thêm khi có sự trợ duyên của chị Linh Hoang và sự hỗ trợ định kỳ hằng tháng của hai chị Dương Hiền – Tuy Oanh Duong Thi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/10/2025, các em thành viên của tổ chức Phuc’s Fond đã có mặt từ rất sớm để đi chợ và tự tay chuẩn bị những phần cơm ân tình, nhằm trao tận tay quý bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (BV TW Huế).

Chương trình nấu cơm và trao những phần cơm ân tình đến quý bệnh nhân đang điều trị tại BV TW Huế được khởi động từ tháng 6 năm 2012. Đây là hoạt động định kỳ hằng tháng mà Phuc’s Fond đã duy trì suốt hơn 13 năm qua, với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn mà các bệnh nhân nghèo đang phải đối diện. Một phần cơm nghĩa tình, một hộp sữa, lon nước ngọt, trái cây hay một chút tịnh tài nho nhỏ – đối với họ cũng đủ để cảm nhận được tình người và sự đồng cảm trong những lúc tuyệt vọng. Bởi vẫn còn đâu đó những con người, những tấm lòng đồng cảm đang nghĩ đến và hỗ trợ họ khi cần.

Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng nhu cầu về những bữa ăn từ thiện theo mô hình này là vô hạn, trong khi nguồn lực lại có hạn. “Cung” thì giới hạn, còn “Cầu” thì quá lớn. Bên cạnh khó khăn về tài chính, chúng tôi còn phải bảo đảm an toàn thực phẩm, nên số lượng suất ăn chỉ giới hạn khoảng 300 phần. Với số lượng có hạn đó, các anh chị thành viên Phuc’s Fond đang công tác tại BV TW Huế chỉ có thể phát phiếu cho những bệnh nhân khó khăn, điều trị dài ngày. Nhìn những bàn tay đưa ra hy vọng nhận được một phần cơm, rồi lại thất vọng, nước mắt rưng rưng – lòng chúng tôi đau như cắt. Ước gì có nhiều hơn nữa những phần cơm ân tình để tất cả những bàn tay ấy đều được sẻ chia.

Ngoài việc trao tận tay bệnh nhân đang điều trị, các cụ già đang sống tại hai viện dưỡng lão Diệu Viên và Tịnh Đức cũng luôn mong ngóng được đón nhận những phần ăn đầy đủ dinh dưỡng và thắm đượm yêu thương mà các anh chị thành viên Phuc’s Fond đã chuẩn bị chu đáo.

Xin thay mặt Ban Điều hành Quỹ Phuc’s Fond, chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình chị Linh Hoang, hai chị Tuy Oanh Duong Thi và Dương Hiền, cùng tất cả những tấm lòng nhân ái đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng Phuc’s Fond. Chính sự chung sức, góp duyên ấy giúp chúng tôi tiếp tục mang thêm yêu thương đến với những phận đời bất hạnh, qua sứ mệnh: “HELP TO HELP – GIÚP NGƯỜI ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG.”

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục